chipvp19966
Thành viên Mới
- Tham gia
- 3 Tháng ba 2014
- Bài viết
- 0
- Điểm tương tác
- 0
- Điểm
- 0
Chào các bác!!!Hôm nay e có 1 câu hỏi, là thế này:
"Mấy hôm trc' e ra quán chim mua đc 1 e Mi 600k, chủ cửa hàng nói là mộc dở thỳ e nghĩ cũng đúng vì cầm lồng e nó phi thôi rồi(đc cái là phi k phá mặt phá đuôi) dí mặt vào e nó cũng phi, nhìn từ xa e nó cũng phi, e kết e nó bởi vì cái tướng to con(củ đậu), chân thỳ vảy viếc thôi rồi(biết ngay là già rừng) và đc nhất là cái đầu xù(Cứ ai nhìn vào là e nó xù đầu lên rất ngộ), mang về cho dí thử vs con ở nhà thấy cũng có thái độ(dám xuống cửa) kết hợp vs cái đầu xù thỳ e càng thích!!!Lúc đầu e nghĩ là e nó có tật xù đầu giống như khuyên nhưng qua tìm hiểu trên mạng thỳ do đó k phải là tật mà là bị con khác đánh cho hoảng!!Mình thấy hơi thất vọng khi biết thế nhưng nghe đc giọng luyến láy "quá ảo" của e nó nên mình quyết định vực lại!!
Sau 9 ngày chăm sóc mình đã quyết định mang con Mi lúc trc' mình mua 850k để đổi lấy 1 e mái cho chủ cửa hàng chim!!!Mang e mi mái về đc khoảng 2 ngày thỳ e nó hết xù đầu, e dí mặt vào e nó còn vỗ cánh, cho tay vào e nó cũng phi ra mổ, nói chung là rất hăng và hình như e đã vực thành công!!!E k hiểu tại sao e nó lại trở nên thuần đến vậy+tính cách e nó thay đổi hoàn toàn, e nó trở nên hăng hơn(đánh nhau vs cái áo lồng)+ cái tình ganh đua của e nó càng trở nên rõ hơn khi mà nghe thấy tiếng e mi nhà hàng xóm e nó vừa nhảy vừa hót đến độ con nhà hàng xóm k dám ho hoe 1 câu nào.!!!Mong các bác giúp e giải đáp giúp thắc mắc của e và k biết e nó có nên cho đi đá trở lại k!!!E xin cảm ơn
"Mấy hôm trc' e ra quán chim mua đc 1 e Mi 600k, chủ cửa hàng nói là mộc dở thỳ e nghĩ cũng đúng vì cầm lồng e nó phi thôi rồi(đc cái là phi k phá mặt phá đuôi) dí mặt vào e nó cũng phi, nhìn từ xa e nó cũng phi, e kết e nó bởi vì cái tướng to con(củ đậu), chân thỳ vảy viếc thôi rồi(biết ngay là già rừng) và đc nhất là cái đầu xù(Cứ ai nhìn vào là e nó xù đầu lên rất ngộ), mang về cho dí thử vs con ở nhà thấy cũng có thái độ(dám xuống cửa) kết hợp vs cái đầu xù thỳ e càng thích!!!Lúc đầu e nghĩ là e nó có tật xù đầu giống như khuyên nhưng qua tìm hiểu trên mạng thỳ do đó k phải là tật mà là bị con khác đánh cho hoảng!!Mình thấy hơi thất vọng khi biết thế nhưng nghe đc giọng luyến láy "quá ảo" của e nó nên mình quyết định vực lại!!
Sau 9 ngày chăm sóc mình đã quyết định mang con Mi lúc trc' mình mua 850k để đổi lấy 1 e mái cho chủ cửa hàng chim!!!Mang e mi mái về đc khoảng 2 ngày thỳ e nó hết xù đầu, e dí mặt vào e nó còn vỗ cánh, cho tay vào e nó cũng phi ra mổ, nói chung là rất hăng và hình như e đã vực thành công!!!E k hiểu tại sao e nó lại trở nên thuần đến vậy+tính cách e nó thay đổi hoàn toàn, e nó trở nên hăng hơn(đánh nhau vs cái áo lồng)+ cái tình ganh đua của e nó càng trở nên rõ hơn khi mà nghe thấy tiếng e mi nhà hàng xóm e nó vừa nhảy vừa hót đến độ con nhà hàng xóm k dám ho hoe 1 câu nào.!!!Mong các bác giúp e giải đáp giúp thắc mắc của e và k biết e nó có nên cho đi đá trở lại k!!!E xin cảm ơn
Latest Threads

mi mộc
bởi phamvansang,