Diễn Đàn Chim Cảnh Việt Nam

Kể từ ngày 28/10/2025 diễn đàn chính thức khoá chức năng đăng ký thành viên mới, khoá chức năng thành viên viết bài, khoá chức năng thành viên bình luận trong bài viết. Hiện hay chimcanhviet.vn chỉ là kho lưu chữ bài viết chia sẻ về kinh nghiệm nuôi chim mọi người đọc và tham khảo

Húp Mật Nuôi Thả =))

Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

trình độ của một thằng lỏi con 10t (lớp 4 đúng tuổi) thì bẫy đc cái quái gì mà mua chim mồi? xin lổi bạn, đối với con của mình thì mình xin lỗi, là cha mẹ thì kg ai lại dạy con cái thói xài tiền phung phí kiểu đó cả, chỉ những kẻ lắm tiền mà nghèo kiến thức mới cho con cái ăn xài kiểu đó, và bạn so sánh chi giữa một đứa trẻ 10t với một thằng nhóc con 5t nhỉ, chênh lệch 1/2, hehe.

Bạn này đúng là quá bựa Bạn có biết cái gì gọi là thích là nhích ko ?Thấy chim đẹp và kêu liên tục là múc về nuôi thôi cần gì đi bẫy hả bạn?Còn cái gì gọi là làm bậc cha mẹ ...thấy con mình thích là mua cho nó thui là chuyện bình thường .Chứ mà thấy con mình thích đòi mua thứ mà nó thích mà bậc cha mẹ như bạn ko mua nỗi cho nó thì chĩ có thiếu ăn thiếu mặc thôi bạn ak
Và mình củng có đọc tin tức khảo sát cuộc sống gia đình thì 100 bậc làm cha mẹ có 99% là thấy con mình thích là mua cho nó cho = bạn bè bạn ak chứ để nó tuổi thân thì tội còn 1% thì chắc có lẻ bạn củng biết là ai trên 4r này rồi phải ko --->Chắc có lẻ thiếu ăn thiếu mặc và còn tỏa ra nguy hiểm nữa^:)^^:)^
 
Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

và xin lổi bạn, mình kg nói chuyện với ng mà ngữ pháp tiếng Việt (tiếng mẹ đẻ) còn chưa rành rọt, mình chơi như thế nào thì tự mình và những ng bạn của mình biết với nhau, riêng bạn, mình xin khẳng định là trong cái nhóm có những ng chơi lâu năm sẽ kg có chổ cho nhưng con ngựa non háu đá và thiếu hiểu biết như bạn đâu, thân chào.

Bạn thiệt là nhãm tiếng Việt (tiếng mẹ đẻ) rành rọt thế kia mà nói ko ak ?
Hút là lấy ống hút .hút đúng ko
Húp là lấy cái mỏm húp quá chuẫn luôn còn gì nũa 8-} còn cái gì gì đó mà ngựa non háu đá và thiếu hiểu biết??.Chỉ 1 câu đơn giãn Dân chơi thì sợ gì mưa rơi bạn ak 8-}
Thân!
 
Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

Bạn này đúng là quá bựa Bạn có biết cái gì gọi là thích là nhích ko ?Thấy chim đẹp và kêu liên tục là múc về nuôi thôi cần gì đi bẫy hả bạn?Còn cái gì gọi là làm bậc cha mẹ ...1>thấy con mình thích là mua cho nó thui là chuyện bình thường .Chứ mà thấy con mình thích đòi mua thứ mà nó thích mà bậc cha mẹ như bạn ko mua nỗi cho nó thì chĩ có thiếu ăn thiếu mặc thôi bạn ak
Và mình củng có đọc tin tức khảo sát cuộc sống gia đình thì 100 bậc làm cha mẹ có 99% là thấy con mình thích là mua cho nó cho = bạn bè bạn ak chứ để nó tuổi thân thì tội còn 1% thì chắc có lẻ bạn củng biết là ai trên 4r này rồi phải ko --->Chắc có lẻ thiếu ăn thiếu mặc và còn tỏa ra nguy hiểm nữa^:)^^:)^

1>ừh, tôi thiếu ăn thiếu mặc và rất bựa (ngu, dốt, hay ngang ngạnh?), đó là bởi vì tôi muốn con tôi nhìn vào cuộc sống của cha mẹ nó mà học cách tiết kiệm để có dư mà giúp cho những người thiếu ăn thiếu mặc còn đầy dẫy trên đất nước chưa giàu có này bạn ạh (xin nói rõ với bạn là 2 cô con gái của tôi mỗi tháng đều góp vào quỹ ủng hộ bạn nghèo cùng trường của các cháu vài chục ngàn tiết kiệm từ tiền ăn cuả các cháu), và cái nguồn tin 99% của bạn đọc đc thì chăc là tin trên báo lá cải chứ chẳng có báo chí chính thống nào lại đăng tin thiếu thực tế như vậy bạn ạh, bạn kiểm tra lại nguồn tin nhá.
2>củng=lủng củng, cũng= cũng như
tuổi= tuổi tác, tủi= tủi thân
tỏa= tỏa hương, tỏ= tỏ ra, tỏ vẻ
bạn xem lại hộ nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

Bạn thiệt là nhãm tiếng Việt (tiếng mẹ đẻ) rành rọt thế kia mà nói ko ak ?
Hút là lấy ống hút .hút đúng ko
Húp là lấy cái mỏm húp quá chuẫn luôn còn gì nũa 8-} còn cái gì gì đó mà ngựa non háu đá và thiếu hiểu biết??.Chỉ 1 câu đơn giãn Dân chơi thì sợ gì mưa rơi bạn ak 8-}
Thân!

hút là con chim cắm mỏ vào nơi có mật để hút.
húp là con chim há mỏ ra uống một thứ gì đó với số nhiều.
hút là một hành động khi con ng ta khỏe khoắn và linh hoạt.
húp là hành động có thể xảy ra khi nằm một chổ hoặc cơ thê suy nhược.
nếu bạn có lấn cấn về những câu chữ trên thì mời bạn search lại google như dưới chữ ký của bạn.
Dân chơi, là một ng bt biết cách chơi, chứ kg phải là những kẻ ngu ra vẻ ta đây với một vài hành động kỳ quặc hay những câu nói ngu dốt = với thái độ ngang như cua bạn ạh, dân chơi chính thống ng ta biết cách giữ sức khỏe để chơi lâu dài chứ kg ngu dại đi dưới mưa để rồi mang bệnh, vừa tốn tiền uống thuốc vừa lại mệt người.
nhắc bạn thêm lần nữa: mỏm= mỏm đá, mõm= mõm heo, xem lại sách tiếng Việt 1 tập 2 bạn nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

Thôi mọi ng uốg dr thanh cho hạ nhiệt nào,m ngĩ k nên trah luận nữa để tráh tìh trạg huynh đệ tươg tàn \:D/
 
Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

thôi mà anh "ác".chấp làm gì mấy người thấy sai mà còn cố giữ chút sĩ diện.hết thuốc trị rồi anh ơi.hồi giờ mới nghe con chim "húp".thật là mở mang tầm mắt :)|
p/s: bạn kim_1990 hy vọng bạn hiểu được những gì bạn viết lên diễn đàn này.nếu không bạn lên google mà tìm hiểu nhé.[-X "Tuổi trẻ bồng bột"
 
Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

thôi mà anh "ác".chấp làm gì mấy người thấy sai mà còn cố giữ chút sĩ diện.hết thuốc trị rồi anh ơi.hồi giờ mới nghe con chim "húp".thật là mở mang tầm mắt :)|
p/s: bạn kim_1990 hy vọng bạn hiểu được những gì bạn viết lên diễn đàn này.nếu không bạn lên google mà tìm hiểu nhé.[-X "Tuổi trẻ bồng bột"

hihi, anh chỉ góp ý thôi, ai dè cậu ấy làm dữ quá nên anh cũng đành lỡ leo lưng cọp, hì hì, tính anh xưa giờ em biết mà, kg ai chọc thì anh đâu có chích, chúc em vui.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

Thôi mọi ng uốg dr thanh cho hạ nhiệt nào,m ngĩ k nên trah luận nữa để tráh tìh trạg huynh đệ tươg tàn \:D/

mình cũng đâu muốn tranh luận làm gì, tại ng ta cứ bảo là mình ngu nên mình mới cố gắng bộc lộ hết cái ngu của mình đấy chứ bạn. thân.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

tui đọc bài của 2 bạn mà cười muốn nôn ruột thiệt bó tay lớn rồi mà còn tranh cải với nhau như con nít lên 5 kẹo tao ngon hơn kẹo của mình có nhiêu đó mà cũng cải ủm tỏi lên potay húp hay hút điều có nghĩa trong hành động đó hết. vậy 2 bạn nói đi tại sao đậu phộng ng ta gọi là củ mà không gọi là trái bẩn chất nó là trái đấy và củ ấu nữa có những vấn đề chẳn cần nói tự tất cả chúng ta điều hiểu trừ những ng hiểu rồi mà không nói ra mình không bình luận ai hiểu ai hiểu rồi nhưng thôi có j đâu vui là chính hơn thua tào lao quá.
 
Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

các bác ơi,giao lưu là chính,có gì dâu các bác,bỏ wa hết đi,anh em lên đây giao lưu tìm tòi học hỏi,vui mới lên đây,lên dây mà chuốc lấy bực dọc thì làm gì,các bác bỏ wa di nhé,k để mình mời các bác uống tí...........rượu cho nó bớt hỏa nhé,hihi
 
Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

các bác ơi,giao lưu là chính,có gì dâu các bác,bỏ wa hết đi,anh em lên đây giao lưu tìm tòi học hỏi,vui mới lên đây,lên dây mà chuốc lấy bực dọc thì làm gì,các bác bỏ wa di nhé,k để mình mời các bác uống tí...........rượu cho nó bớt hỏa nhé,hihi

hê hê, đang chờ tí .... của cụ đây mà, lâu quá kg có thời gian rảnh buổi chiều, hix hix
 
Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

tui đọc bài của 2 bạn mà cười muốn nôn ruột thiệt bó tay lớn rồi mà còn tranh cải với nhau như con nít lên 5 kẹo tao ngon hơn kẹo của mình có nhiêu đó mà cũng cải ủm tỏi lên potay húp hay hút điều có nghĩa trong hành động đó hết. vậy 2 bạn nói đi tại sao đậu phộng ng ta gọi là củ mà không gọi là trái bẩn chất nó là trái đấy và củ ấu nữa có những vấn đề chẳn cần nói tự tất cả chúng ta điều hiểu trừ những ng hiểu rồi mà không nói ra mình không bình luận ai hiểu ai hiểu rồi nhưng thôi có j đâu vui là chính hơn thua tào lao quá.

mình muốn nhờ bạn kiếm giúp mình con chim húp mật, bạn có thể kg?
 
Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

bửa nào qua Thủy Hử quán em cho anh húp bia đến khi nào nhìn con hút mật nó húp mật được mới thôi ah nha. :p
 
Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

nhìn mà thèm =)) nước ngoài vẫn đẳng cấp
 
Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

nhìn thích quá, đáng yêu quá, thế này mới gọi là thiên nhiên chứ. Thèm quá.
 
Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

đẩy lại cái topic này lên cho mọi ng vào nghía mấy chú chim của ng nước ngoài họ nuôi, hê hê.
 
Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

tui đọc bài của 2 bạn mà cười muốn nôn ruột thiệt bó tay lớn rồi mà còn tranh cải với nhau như con nít lên 5 kẹo tao ngon hơn kẹo của mình có nhiêu đó mà cũng cải ủm tỏi lên potay húp hay hút điều có nghĩa trong hành động đó hết. vậy 2 bạn nói đi tại sao đậu phộng ng ta gọi là củ mà không gọi là trái bẩn chất nó là trái đấy và củ ấu nữa có những vấn đề chẳn cần nói tự tất cả chúng ta điều hiểu trừ những ng hiểu rồi mà không nói ra mình không bình luận ai hiểu ai hiểu rồi nhưng thôi có j đâu vui là chính hơn thua tào lao quá.

đẩy lại cái topic này lên cho mọi ng vào nghía mấy chú chim của ng nước ngoài họ nuôi, hê hê.


Đẩy típ lên cho ace được trận cười. Đọc hai trang đầu cười no ruột. Bác ong khá lắm.
Ông à ta đúc kết kinh nghiệm hơn 2000 năm văn minh đã dạy dỗ mà các bác không chịu nghe vậy trời, nhân đây nhắc lại cho ace thi lại Ai thông minh hơn học sinh lớp 5 "Cãi với người khôn không lại, cãi với kẻ dại không cùng".Nhớ nhé ! :)


Bác ong ơi, chim này người ta không có nuôi đâu, họ chỉ cho ăn uống thôi giống như mình vãi cơm vãi thóc cho se sẻ hay bồ câu ngoài nhà thờ Đức bà đó.

Bạn Kim jì đó à, bạn vô sửa bài -> Go advanced là sửa được tiêu đề lại à. :D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Húp Mật Nuôi Thả =))

Đẩy típ lên cho ace được trận cười. Đọc hai trang đầu cười no ruột. Bác ong khá lắm.
Ông à ta đúc kết kinh nghiệm hơn 2000 năm văn minh đã dạy dỗ mà các bác không chịu nghe vậy trời, nhân đây nhắc lại cho ace thi lại Ai thông minh hơn học sinh lớp 5 "Cãi với người khôn không lại, cãi với kẻ dại không cùng".Nhớ nhé ! :)


Bác ong ơi, chim này người ta không có nuôi đâu, họ chỉ cho ăn uống thôi giống như mình vãi cơm vãi thóc cho se sẻ hay bồ câu ngoài nhà thờ Đức bà đó.

Bạn Kim jì đó à, bạn vô sửa bài -> Go advanced là sửa được tiêu đề lại à. :D:D
em biết chứ bác, chỉ tiếc là Vn mình chỉ săn mà kg nghĩ đến dưỡng, kg biết đến lúc nào đó chúng ta lại kg còn chim để chơi đây, dạo này e với bác V cũng thường bàn đến vấn đề đó nhưng chưa tìm ra cách giải quyết ổn nữa.
 
Bên trên