chim xanh tím nuôi ở nhà mà không đi bẫy thì k thưỡng thức đc cái gì gọi là xanh tím, xanh tím con nào cũng hót cũng đấu,khi đấu đánh đuôi lên xuống liên tục , nhưng khi ra rừng bẫy thì lại khác , chim mồi hay thì chỉ CHÉ tiếng rất lớn ,chứ ra rừng mà hót nhỏ như ở nhà thì làm sao chim rừng nghe được
, và khi chim mồi đang ché ngon lành mà bỗi về thì phải rút bỗi ngay , có nhiều con mồi bắt nhiều bổi quá nó dữ như cọp , khi thấy bổi về chỉ biết chạy lục k rút bổi cũng k đấu mà đòi đá bổi k, bổi sẽ sợ mà k đánh được , hic nhắc lại nhớ lúc ngày xưa còn lên rừng bẫy chim quá
, xanh tím cứ tập cho ăn bột của chòe lửa, tập bằng cách trộn trứng kiến vào bột từ từ nó sẽ ăn bột,khi nó ăn bột rồi thì sâu bột lúc nào cũng có,và cho ăn chuối,tắm nắng đều đặn,nuôi cao lắm 1 tháng kè vô kiếng không đánh đuôi hót mình chịu tội