Tình hình là con chim mình đang nuôi có vấn đề về ở chân. Những ngày đầu tiên chim đứng rất vững và đều cả 2 chân. Qua mấy ngày sau thấy chim bị đau chân, mình nghĩ chim cũng giống như gà sẽ mau khỏi. Nhưng mỗi ngày một nặng thêm và cho đến ngày 16/6 vừa rồi thì chim sốt, bỏ ăn và rất yếu, ỉa đùn tại chỗ. Lúc đó mình lại có việc phải ra bắc tới giờ chưa vào lại TpHCM được nên đành gửi đứa em đưa đi bác sỹ thú y chích thuốc nhưng cũng chỉ giúp chim ăn uống trở lại mà tới giờ chưa thể đứng được vì một chân vẫn sưng.
Mình nghi ngờ trước khi mua chim mình đã thỏa thuận sớm và cả một thời gian dài chạy về nhà lấy đủ tiền tới thì chủ chim đã găm vật gì đó vào chân chim làm chim bị đau chân và ngày một nặng thêm. Suy nghĩ này cũng hơi quá đáng nhưng nếu chỉ là đau chân bình thường thì loài chim sẽ mau khỏi chứ không thể ngày càng nặng như vậy.
Cứ nhìn lại hình con chim khỏe mạnh, dễ thương và thấy cảnh chim yếu sắp chết lại thấy tội nghiệp cho nó. Cũng may mà con chim chưa chết, còn nếu chết vì đúng nguyên nhân nghi ngờ của mình thì mình đảm bảo sẽ phang cho tay bán chim tên Dũng ở dốc cầu ông lớn để nó biết thế nào là hậu quả.
Đứa em của mình đã đưa chim đi khám ở nhiều cơ sở chữa bệnh cho thú y nhưng chưa tìm thấy nơi nào chụp X-Quang, giờ mình muốn tìm địa chỉ chụp X-Quang cho nó thú y để có thể phát hiện xem nghi ngờ của mình có đúng rồi tiến hành phẫu thuật cho chim.
Có ai biết chỗ nào ở tpHCM làm việc này xin chỉ giúp mình.
Cám ơn mọi người nhiều!
http://nn9.upanh.com/b1.s28.d2/9b5721f4af614b7fc28b8e1f3da5dcda_46417769.080612.jpg
Đây là mình em nó lúc còn khỏe mạnh, trước khi về bắc mình có cân thấy em nó nặng 1,5Kg rồi, giờ bị bệnh vậy không biết sao nữa
Mình nghi ngờ trước khi mua chim mình đã thỏa thuận sớm và cả một thời gian dài chạy về nhà lấy đủ tiền tới thì chủ chim đã găm vật gì đó vào chân chim làm chim bị đau chân và ngày một nặng thêm. Suy nghĩ này cũng hơi quá đáng nhưng nếu chỉ là đau chân bình thường thì loài chim sẽ mau khỏi chứ không thể ngày càng nặng như vậy.
Cứ nhìn lại hình con chim khỏe mạnh, dễ thương và thấy cảnh chim yếu sắp chết lại thấy tội nghiệp cho nó. Cũng may mà con chim chưa chết, còn nếu chết vì đúng nguyên nhân nghi ngờ của mình thì mình đảm bảo sẽ phang cho tay bán chim tên Dũng ở dốc cầu ông lớn để nó biết thế nào là hậu quả.
Đứa em của mình đã đưa chim đi khám ở nhiều cơ sở chữa bệnh cho thú y nhưng chưa tìm thấy nơi nào chụp X-Quang, giờ mình muốn tìm địa chỉ chụp X-Quang cho nó thú y để có thể phát hiện xem nghi ngờ của mình có đúng rồi tiến hành phẫu thuật cho chim.
Có ai biết chỗ nào ở tpHCM làm việc này xin chỉ giúp mình.
Cám ơn mọi người nhiều!
http://nn9.upanh.com/b1.s28.d2/9b5721f4af614b7fc28b8e1f3da5dcda_46417769.080612.jpg
Đây là mình em nó lúc còn khỏe mạnh, trước khi về bắc mình có cân thấy em nó nặng 1,5Kg rồi, giờ bị bệnh vậy không biết sao nữa
Relate Threads
Latest Threads
