Con mi của bác cái đầu xà rất đẹp, mắt méo hót hay, bác ốp mái, tẩm bổ vào là nó hót căng hơn. Mà kiếp trước con mi này từng làm thủ kho rồi bác ạ vì nó hót cũng đứng canh gác cóng cám rất cẩn thận 3 năm tuổi là 3 nam nó đứng gác vậy hả bác? b-(
Cám ơn bác nhận xét, không phải là nó làm "thủ kho" đâu mà con gái em ngồi bên canh lồng nó lấy que trêu nó đấy ạ. Em nuôi nó nhwng không có mái bác ạ, em cũng đang kiếm vợ cho nó mà vẫn chưa được.Con mi của bác cái đầu xà rất đẹp, mắt méo hót hay, bác ốp mái, tẩm bổ vào là nó hót căng hơn. Mà kiếp trước con mi này từng làm thủ kho rồi bác ạ vì nó hót cũng đứng canh gác cóng cám rất cẩn thận 3 năm tuổi là 3 nam nó đứng gác vậy hả bác? b-(
Công nhận bác coctia vui tính thật..."thủ kho",hay,có vẻ lần đầu em nghe vậy nên cười lăn cả ruột.Thanks chủ topic đã đưa chim lên cho mọi người xem nhé.