Mất Xích khu vực Phú mỹ -Mỹ Đình- Hà Nội bác nào thấy em ll với em số dt 01253675888 1 ngày thật chán đi làm nhưng thả em ý trong phòng ko biệt bằng cách nào đó em ý trèo qua lỗ ánh sáng của cách 2m và đã ko trở lại
Ðề: Hix 1 ngày thật buồn mất em Xích em cũg buồn lắm.bị ban nick 2tuần khôg lý do \:d/ Hi vọg nó bay qua nhà mình. Mỹ đình đến hqv cũg k xa lắm nhể
Ðề: Hix 1 ngày thật buồn mất em Xích xin chia buồn với bác.Nếu em nó có qua Hải Phòng chỗ mình thì mình sẽ nhất định gửi lại cho bác
Ðề: Hix 1 ngày thật buồn mất em Xích khu nhà mình chả hiểu ngực hồng cả đầu hồng ai phóng sinh hay là ai sổng mà bay đến hàng chục con ) chưa thấy con xích nào.....
Ðề: Hix 1 ngày thật buồn mất em Xích Chia buồn cùng bác chủ nhé, bác không cắt cánh cho bé mà để cho bé đi lung tung trong nhà thế ạ. Rút kinh nghiệm bác nhé. Nếu bé có qua Thanh Xuân thì e ới bác nhé.
Ðề: Hix 1 ngày thật buồn mất em Xích chắc nó chưa bay xa đâu,có thể đag đậu ở mấy nhà xug quanh. con cock nhà mình cũg vậy,bay vèo 1phát từ dưới đất lên sog sắt ở cửa xog đứg đó cả buổi.
Ðề: Hix 1 ngày thật buồn mất em Xích Nó có bay ra HCM gần nhà mình thì bắt cho bạn nha, ko cắt cánh thì bó gạch rồi !!
Ðề: Hix 1 ngày thật buồn mất em Xích cắt cánh rồi bạn à.nó chỉ bay tâm 2m - 3m hix nó chắc quanh quẩn đâu đấy nhưng mà không thể tìm được.:-<:-<:-<
Ðề: Hix 1 ngày thật buồn mất em Xích Bạn chơi kiểu rọc cánh giống lebachu hả, hen gì bay được 2-3 mét nếu có gió đẩy chắc nó bay cao à , bạn đi lòng vòng khu phố mình xem có bị ai xúc ko. Kuma tìm lại được chắc bạn cũng sẽ hên như vậy !!
Ðề: Hix 1 ngày thật buồn mất em Xích Cắt cánh thì không bay xa đâu, bạn đứng la tên nó đi, nó đói là mò về đó, chỉ sợ ai bắt mất thôi.
Ðề: Hix 1 ngày thật buồn mất em Xích thanks các bác đã chia sẻ.Khả năng tương phùng em ý la rất thấp...có lẽ đợi mùa sau sắm 1 em khác vậy...Chứ bjo không co vẹt non rùi