Hic!Cứu em than dùm em

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi choethan036, 21/10/12.

  1. choethan036

    choethan036 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    12/10/12
    Bài viết:
    20
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Chả là em có 1 ku than non nuôi từ nhỏ,cũng phải đc 5-6 tháng rùi.Mấy hôm rùi nghe thằng bạn nói cho ăn gián sẽ tốt cho chim.Mình cứ tưởng gián đất cũng nhue gián nhà,cho than ăn ko sao.Thế là hì hục tối nào cũng tầm 22h là xách đèn pin đi xung quanh nhà tim gián cho chim ăn.Nuôi 2 ku than non,1 ku ăn ko sao,1 ku ăn đến ngày thứ 4 thì đi ỉa,buổi sáng thì ko sao,chim vẫn khoe mạnh bình thường,tối về thì thấy em nó không đc nhanh nhẹn,lông xù,gầy đét chỉ trong vòng chưa đầy ngày mà nhìn ku nó thảm thương quá.Đi ỉa thì toàn thấy nước@-).Tức tốc em cho ăn 3 viên thuốc đia ỉa loại màu vàng co 2-3k 1 lọ í.Tiếp đó lấy 2 viên thuốc B1 pha nc cho ku nó uống.Tạm thấy em nó hết nguy kich rùi.Vậy mà 2 hôm nay theo dõi tư nhiên thấy ku nó không chịu ăn cám,người thì càng ngày càng gầy.Dứng lúc nào mắt cũng nhắm lim dim.Cám thì ko chịu ăn,nhưng cho thit lợn hoặc dế vẫn ăn.nhưng ít lắm.Các bác nào biết cách chữa cho ku nó khoe mạnh cỉ bảo em vơi.Em xin đc cám ơn các bác trước
     

  2. BruceLee1999

    BruceLee1999 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    19/9/12
    Bài viết:
    467
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hic!Cứu em than dùm em

    ăn gián thì có nước chết đấy.Con gà hàng xóm mổ mổ con gián có mấy phát mà wa ngày hôm sau chết tươi
     
  3. nokia8xmobile

    nokia8xmobile Thành Viên

    Tham gia ngày:
    9/2/12
    Bài viết:
    301
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Hic!Cứu em than dùm em

    ăn gián đất thì tốt đấy nhưng gián nhà thì thiêu òi
     
  4. g_fio

    g_fio Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    27/6/12
    Bài viết:
    562
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hic!Cứu em than dùm em

    ngày xưa làm gì có sâu đây toàn cho ăn gián mà...chs nhỉ
     
  5. choethan036

    choethan036 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    12/10/12
    Bài viết:
    20
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hic!Cứu em than dùm em

    3 con(1 cái) mình cho ăn gián nhà có sao đâu.Hic! chẳng hiểu sao 2 ku đực mình chăm nom cẩn thận thế mà nhìn chăng ra làm sao,còn 1 em gái cứ vất 1 chỗ,chỉ ăn cám ba vì mà em nó thay lông nhanh vãi,nhìn đẹp kinh.pó tay
     
  6. kaka1146

    kaka1146 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    9/8/12
    Bài viết:
    23
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hic!Cứu em than dùm em

    Gián dễ dính thuốc nên khả năng chú ấy bị ngộ độc dạng nhẹ rồi :D
     
  7. dinh_tuan759

    dinh_tuan759 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    18/2/11
    Bài viết:
    49
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hic!Cứu em than dùm em

    chắc con gián bị dính thuốc ,mà tốt nhất o cho an gián nhà ,hy vọng cu than vượt qua
     
  8. pimap

    pimap Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    11/5/12
    Bài viết:
    27
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    kinh doanh
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    Ðề: Hic!Cứu em than dùm em

    mình cho chòe ăn gián hoài có gì đâu??? thấy e gián nào bò ngan đập ngay...chứ đừng có cho mấy con gián bị chết bởi hóa chất... cho nó ăn mấy con đó thì toi ngay.
     
  9. ducdao0351

    ducdao0351 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/3/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hic!Cứu em than dùm em

    em nói thật nhé, bác cho ăn 1 fát 3 viên thuốc đi ỉa thế là hơi quá rồi, e đoán là thuốc của người, mà thuốc tính theo kg thể trọng đối tượng uống vào, con chim nhẹ có 1 tý mà bác tống fát 3 viên thì nó cũng ngộ độc mà ngỏm
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé