giúp em chòe than than của em với :((

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi huytom1o2, 21/3/13.

  1. huytom1o2

    huytom1o2 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/3/13
    Bài viết:
    217
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    em nuôi 1 em chòe than non từ lúc chưa biết ăn cám,lớn lên đc 6 tháng e nó học hót rất nhanh,và hót múa nữa,nhưng có tật là k hiểu sao e ý lại sợ áo lồng,e trùm áo lồng màu đỏ,lần nào trùm cũng kêu zời kêu đất,bay loạn xa.,các ace giúp e với,làm thế nào để cho e nó k sợ áo lồng nữa :((
     

  2. nokia8xmobile

    nokia8xmobile Thành Viên

    Tham gia ngày:
    9/2/12
    Bài viết:
    301
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: giúp em chòe than than của em với :((

    cái loại nuôi non là vậy bạn ạ cái gì nó thấy lạ là nó sợ,mình có con chào mào nhất định ko đậu cầu tiện mà chỉ đậu cầu mài thế mới ác chứ
     
  3. killerman21

    killerman21 Thành Viên

    Tham gia ngày:
    25/5/12
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: giúp em chòe than than của em với :((

    thế thì bác đừng trùm cái đấy nữa ..... bản tính của chúng nó do mình nuôi non từ bé đã ko trùm áo rồi .. nên khi thấy áo lồng nó sẽ phát hoảng ....... bạn cứ cố cẩn thận là nó lộn vòng vèo đấy :) giải pháp là kiếm cái áo nào màu xanh quân đội càng nhạt màu vs bạc càng tốt ,, chim nó ko sợ những màu gần tự nhiên bạn ơi !
     
  4. huytom1o2

    huytom1o2 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/3/13
    Bài viết:
    217
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: giúp em chòe than than của em với :((

    cảm ơn các bác nhé,để e thử xem nó còn sợ nữa không
     
  5. hytuoc

    hytuoc Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    31/1/13
    Bài viết:
    80
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: giúp em chòe than than của em với :((

    cơ bản là bác không trùm ngay từ bé nên nó sợ.trc e cũng có 1 e như thế, phải gần 1 mùa nó mới quen. bác làm thế này nhé,không trùm nữa mà cứ quận cái áo để trên nóc lồng. cứ để thế cho tới khi nó quen với vc có sự xuất hiện của cái vật màu đỏ đó (khoảng 2 tuần) dần dần thì cứ tối là bỏ áo xuống sáng lại mở ra và để yên trên nóc ( tối bác nhớ trùm áo sớm nhé, khoảng 5h chiều,dù có sợ nhưng nó vẫn còn thời gian và ánh sáng để chuẩn bị chỗ ngủ và ổn định tinh thần). cứ thế cho tới khi nó quen
     
  6. huytom1o2

    huytom1o2 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    21/3/13
    Bài viết:
    217
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: giúp em chòe than than của em với :((

    cảm ơn bác nhé,để e thử xem có tiến triển tốt không,dù sao cũng cảm ơn bác :D
     
  7. Magnetica

    Magnetica Thành Viên

    Tham gia ngày:
    7/9/12
    Bài viết:
    288
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: giúp em chòe than than của em với :((

    bạn thử với 1 số màu áo lồng khác nhau xem sao
     
  8. hieu_min

    hieu_min Thành Viên

    Tham gia ngày:
    2/7/12
    Bài viết:
    160
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: giúp em chòe than than của em với :((

    Bác đợi lúc tối khi em nó ngủ ròi thì chùm áo lồng., lúc đó em nó lơ mơ sẽ không hoảng đâu, buổi sáng thì bác mở áo lồng muộn 1 chút cho em nó quen áo lồng, kéo hẳn lên đừng mờ khóa em nó hoảng hơn đó (Chùm hẳn hoặc kéo lên hẳn đừng hé áo). Cứ làm như thế một thời gian cho nó quen ròi dần dần chùm áo lồng sớm dần, ngày nào cũng chùm đừng ngắt quãng. Chúc bác thành công
     
  9. junz.0nljn3

    junz.0nljn3 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    5/1/13
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: giúp em chòe than than của em với :((

    chim non như vậy đấy bác ạ, hay sợ linh tinh, từ từ, nhẹ nhàng, dần dần nó sẽ quen bác ạ
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé