hôm nay chui vào avy vệ sinh chuồng đôi chòe than và đôi mi nó ấp 2 qủa trứng lâu lâu rồi chòe rhan ý.mấy thằng bạn bảo trứng hỏng rồi.thế là thống nhất lấy ra con chòe mái cứ nằm ấp k chịu ra.nhấc cả chuồng ra lấy 2 trứng ra 1 quả bị dập thối rồi thế là thống nhất đập ra 1 qủa sắp thành con tiếc qúa .đôi chòe cứ rít kêu ầm ỹ.đen thật mất e chòe than non.kinh nghiệm để lần sau k biết bao giờ nó mới lại đẻ.đúng là mấy thằng ngu thật.hi
Ðề: già mà ngu chòe than thường một mùa nó đẻ từ 1 đến 2 vụ,sau khi nở con bak chờ nó mộc lông ống ra hết rồi bắt ra nuôi,sau đó nó sẽ đẻ tiếp.lúc trường mình cũng ghép hoài nhưng chơi chòe non oải quá nên ko ghép nữa
Ðề: già mà ngu Thang trước nó đẻ 2 trứng rồi ấp mình nhòm vào nó bỏ lên làm tổ ở trên rồi k thấy trứng đâu nghĩ nó tha lên ấp.hơn tháng k thấy nở mới lấy ra k ngờ nó đẻ trứng khác rồi ấp nên chưa nở thành ra hỏng mất con non tiếc qúa.định bỏ ra cho nó đẻ lưa khác vì thấy lâu rồi.thôi đành chờ lưá khác vậy.