Em nhớ anh tùng cũng có bé ngực hồng trống nữa mà, nó đâu rồi anh. Chắc anh tập trung nuôi bé xám đen. hehe.
Em thấy cách anh chị yêu quý nó, làm vợ chồng em cũng yên tâm rất nhiều. Về nhà mới mà đã đứng chén táo là tốt rồi. Em sẽ thường xuyên liên lạc với anh để biết tình hình của em nó. Thân!
Con xám hả, còn con ngực hồng đâu, sao bán hết cả vậy ta.
Chú Hà với chú Phong vào chém anh đấy hả? Bắt đầu từ thời gian này về sau anh ko có nhiều thời gian ở nhà nên không còn nhiều điều kiện chăm hết. Anh chỉ chăm 1 chú CAG và 1 vài con gáy được thôi. Đam mê thì mãi còn, chỉ có điều bây giờ anh chưa thực hiện được. Các chú nhìn con xích thì biết, anh ko dám bỏ bê nó dù chỉ 1 ngày. 2 vợ chồng anh tiếc lắm nhưng vẫn đành chịu. 2 chú tha anh, đừng chém anh nữa nhé![]()
Ở nhà em nó cũng thế suốt anh ạ! Anh cố gắng chăm nó tốt anh nhé.Tùng ơi anh vớ bẫm rồi =))
Giờ con Jackie nó không chỉ hét, mà còn hót nữa =)) Anh thấy nó huýt sáo, có vài âm của Chào mào, Khướu nữa... và rất nhiều âm khác mà không hiểu ở đâu ra. Có cả tiếng mèo nữa b-(