zNavy
Thành Viên
Hôm nay bác hoamirung về HP chơi, chiều vừa chém gió với bác ý xong khi về vừa đến cổng thì thấy chú my nhà hót ầm ĩ, thấy rất lạ vì có bao giờ buổi chiều mà nó hót căng thế này đâu. Dắt xe vào ngó nghiêng và lắng nghe một lúc thì trên cây xoài nhà hàng xóm có em my nhà ai chắc vừa sổng đến sinh sự.
Trong đầu nghĩ lại có trò hay chơi rồi.\
/ Thế là treo em my nhà em lên dàn xem thế nào, ko ngờ em kia phi đến bung cánh hót ầm ĩ. %-(
Mặc cho 2 em chửi nhau, mình vào nhà chuẩn bị đồ nghề khá đơn giản vì theo kinh nghiệm em này chắc chỉ cần cái lồng bẫy và mấy em dế là dính.
5 phút sau ra em nó vẫn hiên ngang dựng cổ gào thét, thi thoảng lại phi đến gần mồi dọa nạt. Em treo bẫy đúng vị trí đã tính trước và ra ngoài ngõ cảnh giới làm cái barrie chặn đường ko cho các cụ phá đám.
Chừng 20 phút chuyện gì đến vẫn phải đến, trời nhá nhem tối, em nó vừa mệt, vừa đói, vừa nhớ nhà thế là tạch ....
Một vài hình ảnh khi nó em chuẩn bị nhập hộ khẩu nhà em mời các bác xem cho vui.
Note: Nhà nhiều chim rồi nên bác nào ở Hải Phòng có họa my sổng giống em này thì alo cho mình để sang đón về nhé! Hậu tạ 1 ly cafe thôi.
(ĐT: 0978378988)
Happy new year!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mặc cho 2 em chửi nhau, mình vào nhà chuẩn bị đồ nghề khá đơn giản vì theo kinh nghiệm em này chắc chỉ cần cái lồng bẫy và mấy em dế là dính.
5 phút sau ra em nó vẫn hiên ngang dựng cổ gào thét, thi thoảng lại phi đến gần mồi dọa nạt. Em treo bẫy đúng vị trí đã tính trước và ra ngoài ngõ cảnh giới làm cái barrie chặn đường ko cho các cụ phá đám.
Chừng 20 phút chuyện gì đến vẫn phải đến, trời nhá nhem tối, em nó vừa mệt, vừa đói, vừa nhớ nhà thế là tạch ....
Một vài hình ảnh khi nó em chuẩn bị nhập hộ khẩu nhà em mời các bác xem cho vui.



Note: Nhà nhiều chim rồi nên bác nào ở Hải Phòng có họa my sổng giống em này thì alo cho mình để sang đón về nhé! Hậu tạ 1 ly cafe thôi.
Happy new year!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!