Tình hình sau 2 tuần chăm sóc nay bé của em đã được như thế này. 3 ngày nay tuyệt thực phải dùng biện pháp mạnh mỗi ngày mới cho em ăn được 2 thìa ridilac. Thả ra không chay theo em mà toàn mò đi cắn phá lung tung, hơi bay đc 1 tẹo rồi. Bắp để nguyên không cắn đc toàn phải tách từng hạt mới gặm.Em nhìn nó gầy không như bọn ngoài hàng bằng tầm này. Hơi nản rùi chuẩn bị còn phải đi làm suốt ngày ko biết chăm đc nữa ko ((( [-O<[-O<[-O<[-O<[-O< nó theo em
Ðề: Đánh giá cho em con hàng này !!! Đang tập bay phải ko bác ?? Ăn ít vào thời kì này , ép buộc là tốt nhất , 1 2 tuần nữa là nó ăn như hạm liền
Ðề: Đánh giá cho em con hàng này !!! Bắt đầu từ bây giờ phải tập cho nó tự ăn thôi. Sáng đút 1 cữ, tối đút 1 cữCòn lại để thóc, bắp, trái cây sẵn cho nó tự nhằn