quyetthanhkts
Thành Viên
Vào ngay trọng tâm: Cici nhà em theo phỏng đoán cớ 6-7 tuần tuổi, hôm qua vẫn bình thường, hôm nay có dấu hiệu uể oải, toi toi, lên tay yếu ớt, đứng ko vững. hichic...em lỡ trót dại, liều lĩnh, áp dụng kinh nghiệm nuôi gà vào: quất cho ẻm 1 miếng tỏi T.T!!!!!giwof em vẫn tỉa lông, tỉa cánh, nhưng các pro cho em hỏi em có nên an toàn mang ra thú y không?????????Do bữa em nuôi 1 chú Cork, thấy dấu hiệu toi toi mà em chủ quan nên chú ấy ra đi, em hối hận kinh, nên giờ em cảnh giác cao độ.
Hình em nó hôm nay:
hình em nó cách đây mấy hôm:
Theo các bác chuẩn đoán thì giới tính em nó sao ạ?
-Tản mạn Nguồn gôc xuất xứ anh em tham khảo: diễn đàn mang tính tham khảo, học hỏi, nên em post nguồn hàng, tính chất, anh em có thêm thông tin. kinh nghiệm.
Tình hình là cách đây đúng 1 tuần, em và thằng bạn có qua 9 Đào Tây Thạnh mua xích, mà hết hàng, nên theo chân 1 anh qua ngã tư An Sương mua, anh ấy nuôi khá nhiều và tuyển hàng cũng kĩ, anh bán hàng cũng thân thiện, giá cả cũng phải chăng: con non mới nhú lông ống: giá từ 1.2-1.4 triệu/em đều to con vạm vỡ.
Hàng lông ống to con đặc biệt thì 1.55t
Hàng đang tập ăn thì 1.6 triệu.
Nói chung với em giá này chấp nhận được. em chưa có kinh nghiệm nên chọn em đang tập ăn rồi cho khỏe manh, an toàn.
Chỗ anh này ok hết, riêng 2 cái khoản này không ok này:
1.em hỏi ảnh cho ăn gì, thì ảnh hơi ngập ngừng, kiu nhà bán bánh mỳ với bánh quy, nên toàn lấy bánh ra xay cho tụi nó ăn luôn(!), em hơi ngần ngại nhưng nhìn lại bầy con của anh con nào cũng béo tốt nên em và thằng bạn hốt luôn, em 1 con xích cỡ gần 6 tuần tuổi. bạn em một con ngực hồng đang nhú lông ống.giá cả 2 là 1,85 triệu tặng 2 xilanh bự.
2. Vẹt trên 4 tuần: anh này đều cắt cánh, bấm khóa chân hết, mang về em mới chột dạ: ĐÃ CẮT CÁNH CÒN BẤM KHÓA CHÂN CHI TA???
Tuần nuôi đầu tiên:
- con ngực hồng: sau khi thằng bạn em thay đủ loại thức ăn ma không loại nào hợp, em iu của nó ra đi trong nuối tiếc, hichic.
- con xích của em cũng thay thức ăn đến lần thứ 3 thì cũng chịu chịu, vì nó đang tập ăn, nên em biết là nó có kén ăn. em cho nó loại Vinamil gạo sữa thì phản ứng đỡ tiêu cực hơn, em nó đã cắn phá bắp non, mới về thì nhút nhát, giwof thì thân chủ, nhận được tên riêng và giọng chủ, mỗi tội sáng nay có vấn đề.hichic!
<------ Bổ sung bài viết ------->
ai giúp em?????????????????????????????????????????????????
<------ Bổ sung bài viết ------->
Cập nhập mới nhất: em ấy đang đập cánh trong lồng tập bay!
Hình em nó hôm nay:


hình em nó cách đây mấy hôm:


Theo các bác chuẩn đoán thì giới tính em nó sao ạ?
-Tản mạn Nguồn gôc xuất xứ anh em tham khảo: diễn đàn mang tính tham khảo, học hỏi, nên em post nguồn hàng, tính chất, anh em có thêm thông tin. kinh nghiệm.
Tình hình là cách đây đúng 1 tuần, em và thằng bạn có qua 9 Đào Tây Thạnh mua xích, mà hết hàng, nên theo chân 1 anh qua ngã tư An Sương mua, anh ấy nuôi khá nhiều và tuyển hàng cũng kĩ, anh bán hàng cũng thân thiện, giá cả cũng phải chăng: con non mới nhú lông ống: giá từ 1.2-1.4 triệu/em đều to con vạm vỡ.
Hàng lông ống to con đặc biệt thì 1.55t
Hàng đang tập ăn thì 1.6 triệu.
Nói chung với em giá này chấp nhận được. em chưa có kinh nghiệm nên chọn em đang tập ăn rồi cho khỏe manh, an toàn.
Chỗ anh này ok hết, riêng 2 cái khoản này không ok này:
1.em hỏi ảnh cho ăn gì, thì ảnh hơi ngập ngừng, kiu nhà bán bánh mỳ với bánh quy, nên toàn lấy bánh ra xay cho tụi nó ăn luôn(!), em hơi ngần ngại nhưng nhìn lại bầy con của anh con nào cũng béo tốt nên em và thằng bạn hốt luôn, em 1 con xích cỡ gần 6 tuần tuổi. bạn em một con ngực hồng đang nhú lông ống.giá cả 2 là 1,85 triệu tặng 2 xilanh bự.
2. Vẹt trên 4 tuần: anh này đều cắt cánh, bấm khóa chân hết, mang về em mới chột dạ: ĐÃ CẮT CÁNH CÒN BẤM KHÓA CHÂN CHI TA???
Tuần nuôi đầu tiên:
- con ngực hồng: sau khi thằng bạn em thay đủ loại thức ăn ma không loại nào hợp, em iu của nó ra đi trong nuối tiếc, hichic.
- con xích của em cũng thay thức ăn đến lần thứ 3 thì cũng chịu chịu, vì nó đang tập ăn, nên em biết là nó có kén ăn. em cho nó loại Vinamil gạo sữa thì phản ứng đỡ tiêu cực hơn, em nó đã cắn phá bắp non, mới về thì nhút nhát, giwof thì thân chủ, nhận được tên riêng và giọng chủ, mỗi tội sáng nay có vấn đề.hichic!
<------ Bổ sung bài viết ------->
ai giúp em?????????????????????????????????????????????????
<------ Bổ sung bài viết ------->
Cập nhập mới nhất: em ấy đang đập cánh trong lồng tập bay!
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: