sáng nay tự dưng nó bỏ ăn.cầm lồng thì ko bay nhảy như mọi khi nữa.thế là em phải bóp nát dế đút vào miệng nó.có bác nào bị như vậy chưa thì giúp em xem phải làm thế nào để cứu nó ko thì đến trưa nay là em nó quy tiên mất huuuuuuuuuuuuu
Ðề: cứu chòe lửa của em với Tôi cũng mới có 1 em cho ông anh rể bị như vậy đó, ông ấy bảo buổi sáng nó vẫn hót bình thường, trưa thì không thấy ăn gì nữa, cũng chẳng nhảy nhót nhiều, ông ấy đút sâu và dế cũng không ăn, nên chẳng biết làm thế nào, cứ để thế đến tối thì em nó...ra đi........................
Ðề: cứu chòe lửa của em với Coi chừng nó bị trúng gió, lấy dầu xanh xức vào áo lồng, rắc lên bố lồng, trùm áo lại. Để đến trưa xem sao.
Ðề: cứu chòe lửa của em với Chim của bạn nuôi lâu chưa? Nếu chúng gió thì làm theo cách trên. Chia nhỏ viên B1 ra nhồi vào bụng dế rùi đút cho ăn thêm bạn nhé. Tìm mua vitamin Bcomlex về hòa nc nhỏ cho vài giọt ngay. Nhìn chung lửa thiếu vitamin B complex thì lửa hay bị vầy. Nếu chim bạn mơí bắt gần đây thì rất có thể nó kém ăn suy quá mà lả đi như vậy. Cần đc bồi bổ mồi tươi thật nhiều. Chim khỏe dãn dĩ thì mới tính đến việc vào cám sau.
Ðề: cứu chòe lửa của em với chim mới bắt đc gần tháng bác à.tình hình em nó bây h đã đỡ hơn ròi.đã đứng cầu và mổ dc sâu.hi vọng sẽ qua khỏi
Ðề: cứu chòe lửa của em với Lúc trước mình có em lửa 3 mùa , chiều hôm qua vẩn bình thường , sáng hôm sau tự nhiên ko bay nhảy nửa mà nằm đơ dưới sàn , mình hoảng hồn bắt em nó ra , cho vào họng nó vài giọt rượu thế là em nó hết giẩy luôn mà nằm ngay đơ , chỉ thở thơi thóp . Mình bỏ vào lồng lại và đi làm , nghỉ là chiều về nhặt xác đi chôn thui . Ai ngờ đâu chiều về thấy em nó đứng trên cầu , nhưng vẩn còn yếu , chăm vài hôm nửa thì nó trở lại bình thường . Bạn thử cho vài giọt rược xem sao . Chúc bạn mai mắn cứu được em nó .
Ðề: cứu chòe lửa của em với cám ơn bác bây h nó đã tự ăn được rồi thì em cũng ko dám dùng rươu nữa.nhưng bác táo bạo thật bác dùng rượu thuốc hay rươu trắng vậy.em nghĩ là con của em là chim mộc nên nó ăn ít nên bị suy và bị lả.gần một tháng rồi mà phải để khi nào ko có người ở đó nó mới dám ăn
Ðề: cứu chòe lửa của em với cá nhân em vô cùng thương tiếc báo tin.con lửa của em đã ra đi vào 1h trưa nay, mặc dù em đã dùng mọi cách cứu chữa nhưng vẫn ko thành công.vậy là em nó ko có duyên ở với em rồi.mong các bác cho nó 3 s mặc nhiệm.để mong nó kiếp sau ko phải làm chim nữa.huuuuuuuuu