Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

congphong

Thành Viên Tích Cực
Tham gia
29 Tháng sáu 2011
Bài viết
2,502
Điểm tương tác
2
Điểm
38
Baba vừa gọi vào báo cặp cóc mình gửi về năm trước đã đẻ được 4 trứng, con mái màu ngọc trai, con trống là màu xám, mai baba chụp hình rồi mình up cho anh em xem, vui quá. hehe.

Hôm nay ba mình quay rồi nè, được 3 trứng à.
[YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=eGOM8uhT4_A&feature=youtu.be[/YOUTB]
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

Chưa biết có nở được không nữa, hehe.
 
Ðề: Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

Chúc mừng anh lên chức ông! Tưởng anh chán bỏ vẹt rồi chứ! Hihihi
 
Ðề: Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

Chúc mừng anh lên chức ông! Tưởng anh chán bỏ vẹt rồi chứ! Hihihi

Vẹt này anh gửi về quê cho ba nuôi từ năm trước, gửi 4 con, chết mất 2 còn 2 con, giờ nó đẻ. Anh cũng vừa mua cặp cóc non đang bên anh uri.
 
Ðề: Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

Vẹt này anh gửi về quê cho ba nuôi từ năm trước, gửi 4 con, chết mất 2 còn 2 con, giờ nó đẻ. Anh cũng vừa mua cặp cóc non đang bên anh uri.
Thím Hà lại nhận làm vú nuôi nữa à! Nhưng cũng phải công nhận thím ấy mát tay thật! Nhà em gần nhà thím ấy mà ko biết địa chỉ nên hem qua sờ mó làm ăn (với mấy bé vẹt ) dc chi hết! hahha =))=))=))
<------ Bổ sung bài viết ------->
Vẫn còn thiếu nợ thím ấy cái harness, chắc đợi xong Tết off mới trả dc quá!
 
Ðề: Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

Chắc phải đặt em một cái harness luôn quá.hihi.
 
Ðề: Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

chúc mừng anh,hy vọng diễn đàn sẽ có thêm người nuôi cock đẻ thành công

trước đây có bạn biden88 ở đà nẵng cũng đẻ được mà ko thành công giờ ko biết sao rồi nhỉ
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

Thím Hà lại nhận làm vú nuôi nữa à! Nhưng cũng phải công nhận thím ấy mát tay thật! Nhà em gần nhà thím ấy mà ko biết địa chỉ nên hem qua sờ mó làm ăn (với mấy bé vẹt ) dc chi hết! hahha =))=))=))
<------ Bổ sung bài viết ------->
Vẫn còn thiếu nợ thím ấy cái harness, chắc đợi xong Tết off mới trả dc quá!
harness nhiêu cái vậy chị,cho e dặt 1 cái dc ko?chúc mừng ba a phong nha, vì thật ra ko phải a phong nuôi :))
 
Ðề: Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

up hình lẹ thôi em :))...................
 
Ðề: Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

NT cho mình giống như vợ nó vừa có bầu ấy =)) , e mừng quá a ơi =)) !!

Cho xin 500 gram hình coi tèo ơi !!
 
Ðề: Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

Chim đẻ thì mừng chứ, có ai có bầu chắc té xỉu quá. kaka. Em vẫn đang đợi ba quay clip rồi mới up được.
 
Ðề: Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

chúc mừng a phong nha,sẵn cảm ơn anh vì đã giúp em hom qua
 
Ðề: Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

Tình hình có gì đâu nhỉ ...........

Cảnh cáo lần 1 ko được sử dụng chữ màu đỏ, màu này dành cho BQT !!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

Thím Hà lại nhận làm vú nuôi nữa à! Nhưng cũng phải công nhận thím ấy mát tay thật! Nhà em gần nhà thím ấy mà ko biết địa chỉ nên hem qua sờ mó làm ăn (với mấy bé vẹt ) dc chi hết! hahha =))=))=))
<------ Bổ sung bài viết ------->
Vẫn còn thiếu nợ thím ấy cái harness, chắc đợi xong Tết off mới trả dc quá!

E nợ từ năm ngoái tới năm nay rồi đấy :D !!
 
Ðề: Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

Mình cập nhật clip mấy quả trứng rồi nha, các bác lên trang đầu mà xem.
 
Ðề: Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

Mình cập nhật clip mấy quả trứng rồi nha, các bác lên trang đầu mà xem.

Ko bắt ra soi trứng hả e, chim lứa đầu hàng tàu coi có trống ko để bố mẹ ấp hư hết trym !!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

Em bảo ba em bảo đợi 2,3 ngày nữa rồi soi.
 
Ðề: Cockatiel của mình đẻ lứa đầu tiên

nóng lòng đợi hình quá ..............
 
Bên trên