phungtuan_87
Thành Viên
- Tham gia
- 14 Tháng sáu 2011
- Bài viết
- 121
- Điểm tương tác
- 0
- Điểm
- 16
Sau một thời gian ấp ủ ý định cho em bim nhà e lên đứng cầu cho dễ thân thiện tối qua hai anh em đã vật nó ra để đeo xích chân. hix nó cắn đau thật các bác ạ, mặc dù đã làm theo cách một số bạn đã hướng dẫn là quấn khăn vào người nó để cho đỡ cắn mà nó vẫn làm em được hai nhát đau điếng
. Lúc bóp cái vòng chân vào luống cuống run lắm, chỉ sợ sơ sẩy trượt kìm phát là em ý đi toi cái chân , may mà cuối cùng rồi cũng thành công.
Sau khi đeo xích e ý tỏ ra hoàng loạn, chỉ trực để cắn gỡ cái vòng xích ra khỏi chân, nhưng bây giờ cũng đỡ rồi thỉnh thoảng mới cúi xuống cắn chân thôi. Nhưng e ý cũng tỏ ra nhút nhát hơn, thò tay lại gần là bay nhẩy loạn cả lên ( hôm qua vừa cho nó ăn được trên tay
). chắc phải làm quen lại từ đầu, dần dần từ từ
. có vài pic cho các bác nghía 
gỡ xích :
bắt đầu quen dần rồi
cho em nó đứng tạm cái cầu này
hề khuyễn mãi một vài hình các bạn của bim
Sau khi đeo xích e ý tỏ ra hoàng loạn, chỉ trực để cắn gỡ cái vòng xích ra khỏi chân, nhưng bây giờ cũng đỡ rồi thỉnh thoảng mới cúi xuống cắn chân thôi. Nhưng e ý cũng tỏ ra nhút nhát hơn, thò tay lại gần là bay nhẩy loạn cả lên ( hôm qua vừa cho nó ăn được trên tay
gỡ xích :

bắt đầu quen dần rồi


cho em nó đứng tạm cái cầu này

hề khuyễn mãi một vài hình các bạn của bim




