hungnguyen
Thành Viên
- Tham gia
- 6 Tháng sáu 2011
- Bài viết
- 232
- Điểm tương tác
- 0
- Điểm
- 16
Hôm nay mình đi trên đường thấy có mấy xe máy bán chim dạo (ở khu nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội) nên dừng lại xem. Thấy có 1 con họa mi trông tướng tá to con, râu mũi dài xuôi theo mỏ, ức to, dưới bụng nhiều lông xám mà lại không thấy nhảy mấy khi người đến gần. Mình mở file mi mái xùy cho em nó nghe 1 lúc nhưng chẳng thấy em nó mở miệng gì cả. Hỏi giá thì con bé bán chim bảo 500k (đấy là mình chưa mặc cả). Liệu như vậy có sợ dính chim mái không các bác (vì em thấy chim khá thuần, tướng tá khá ngon lành mà thấy bán cũng rẻ vả lại chưa nghe thấy nó hót). Trong khi mấy con mi có ngoại hình tương tự và khá thuần như vậy hỏi ở mấy tiệm chim họ toàn bảo 1,5 tr - 1,8 tr. Mình cũng kết lắm nhưng hôm trước vừa bắt 1 con rồi (con này đã nghe thấy hót hét, trông non mùa hơn, đang ra lông đuôi vì lúc trước bị cụt đuôi, vẫn còn nhảy nhưng không đâm lồng, nhỏ chim hơn mà đã 800k rồi - mua ở tiệm có bảo hành). Vậy các bạn cho mình hỏi có nên mua chim của mấy người bán dạo không, có tin tưởng được không? Vì lúc trước mình có mua chòe than của họ, rẻ thì có rẻ thật nhưng về rất nhát, nuôi mãi chẳng thấy hót hét gì cả nên hơi ngại. Có lần còn mua phải con chòe than bổi, người bán nói là đã vào cám rồi, mình tin tưởng mua té ra về nhà không ăn cám và mình đã phải vào cám cho nó hơi lâu. Mà mình nghe nói mấy người bán dạo hay trộn lẫn chim mái vào để bán cho mấy người chưa có kinh nghiệm nên giờ chưa nghe thấy chim hót (khi đã xùy chim mái 1 lúc lâu) thì hơi ngại khi quyết định mua.
Relate Threads

mi mộc
bởi phamvansang,

Hoạ mi bù đầu
bởi Nguyễn hữu,
Latest Threads

mi mộc
bởi phamvansang,