levantaovn
Thành Viên
Hix, buồn quá. Trưa nay đi làm về đã rất ức chế vì công việc không mấy thuận lợi, tưởng rằng về với mấy chú chim yêu quý của mình nghe chúng hót và nhảy nhót thì sẽ thấy vui vẻ hơn 1 chút.
Nhưng ai ngờ rằng sau khi cho chúng nó tắm xong 1 lúc rồi treo lên đc 1 lúc thì... mẹ ơi. Ức không thể chịu đc, 2 em khuyên yêu quý của mình tự nhiên thay nhau lộn cầu, còn 2 chú chào mào cũng thay nhau ngoái cổ. Tự nhiên hôm nay chúng nó lại bị như vậy, mọi ngày có sao đâu. Trước kia cũng từng bị nhưng đã chữa khỏi rồi mà.
Thế là em liền chỉnh lại cầu và cóng cho chúng nhưng sau khi chỉnh lại mấy lần vẫn không có tác dụng. Bỏ cả bữa trưa để chuyển lồng và cầu cóng cho chúng mà vẫn không làm chúng thay đổi, chúng còn ngoái và lộn nhiều hơn nữa chứ.
Nằm nghỉ và nhìn mấy con chim của mình thay nhau ngoái và lộn mà ức chảy cả nước mắt. Không chịu đc và trong lúc nóng giận em đã....cầm lồng sóc sóc quá mạnh khiến cho 1 em khuyên máu me be bét, lông lá rụng tả tơi, em nó nằm vật ra đáy lồng...............hic hic..
Bây giờ nghĩ lại thấy hối hận quá, nhưng mà vẫn thấy ức chế quá các bác à. Không biết bây giờ phải làm thế nào nữa. Tại sao em nuôi khuyên và chào mào lại khó khăn đến thế chứ, trước em chơi chòe, mi và khướu có bị như thế đâu.
Nhưng ai ngờ rằng sau khi cho chúng nó tắm xong 1 lúc rồi treo lên đc 1 lúc thì... mẹ ơi. Ức không thể chịu đc, 2 em khuyên yêu quý của mình tự nhiên thay nhau lộn cầu, còn 2 chú chào mào cũng thay nhau ngoái cổ. Tự nhiên hôm nay chúng nó lại bị như vậy, mọi ngày có sao đâu. Trước kia cũng từng bị nhưng đã chữa khỏi rồi mà.
Thế là em liền chỉnh lại cầu và cóng cho chúng nhưng sau khi chỉnh lại mấy lần vẫn không có tác dụng. Bỏ cả bữa trưa để chuyển lồng và cầu cóng cho chúng mà vẫn không làm chúng thay đổi, chúng còn ngoái và lộn nhiều hơn nữa chứ.
Nằm nghỉ và nhìn mấy con chim của mình thay nhau ngoái và lộn mà ức chảy cả nước mắt. Không chịu đc và trong lúc nóng giận em đã....cầm lồng sóc sóc quá mạnh khiến cho 1 em khuyên máu me be bét, lông lá rụng tả tơi, em nó nằm vật ra đáy lồng...............hic hic..
Bây giờ nghĩ lại thấy hối hận quá, nhưng mà vẫn thấy ức chế quá các bác à. Không biết bây giờ phải làm thế nào nữa. Tại sao em nuôi khuyên và chào mào lại khó khăn đến thế chứ, trước em chơi chòe, mi và khướu có bị như thế đâu.
Relate Threads
Latest Threads