Bình thường thôi , tại nó thấy cánh nó sao bị mất tiêu đó mà , sau này nó thành gà rồi nó sẽ quên nó là chim àsao e thấy từ lúc cắt cánh cho bé vẹt nhà e thì từ lúc đó tới giờ thấy bé nó cứ đứng gãi chỗ cánh mà e cắt không á? Không biết e cắt cánh như vậy có đúng không?
Kaka e của mình vân chưa cắt cánh được, chưa nhờ được người. Một mình cắt ko được.
Có gì đâu mà phải nhờ người khác , dùng 1 cái khăn lớn hay mềnh càng tốt , trùm kín lên em nó rồi mới từ từ loi cánh nó ra cắt , nhớ đừng cho nó nhìn thấy gì hết thì nó sẽ k ghét ai cả
Hi, e sợ quá trình cắt lỡ tay cầm mạnh cái e nó đau thì khổ...
Haha, e cưng nó quá , mấy bé của a , a quăng mềng lên chụp lại, cuộn tròn nó lại , vùng vẫy a giữ chặt rồi a loi cánh ra cắt thôi, nhằm nhò gì đâu mà e lo. Dũa móng cũng y như cắt cánh thôi , e đã muốn chơi với nó phải cần dũa móng nha e, chứ k nó bấu đau lắm chịu k nỗi đâuHi, e sợ quá trình cắt lỡ tay cầm mạnh cái e nó đau thì khổ...
Èo èo , mỗi lần đọc bài nài xong là bấm thanks để biết là có đọc màPhatyeumai
Trial Moderator
Tham gia: Jul 2011
Nơi Cư Ngụ: silver spring , MD
Bài gởi: 1,260
Thanks: 11,883
Thanked 3,791 Times in 1,207 Posts
thành viên này thì thanks nhiều hơn là đọc bài. anh em ném đá nào)
Èo èo , mỗi lần đọc bài nài xong là bấm thanks để biết là có đọc mà(, nhìn lại mình đã đọc 11.883 bài rồi , nhiều thiệt ta
Trời đất, tưởng anh muốn cảm ơn người ta chứ, ai zè.......kaka.)
thế còn thành viên này thì sao nhỉ? chưa thanks ai bao giờ![]()
thành viên congphong kia fải chùm chăn lại, lôi chym ra cắt =)), chắc ko bít ai đâu nên a e ko sợ bị gét đâu =))[/QUOT
Thôi đùa vậy đủ rồi, lạc đề rồi kìa, mà chim bạn cắt cánh chưa, không cắt nó bay mất ráng chịu đó nha.
Vẹt mình mua thêm 1 em nữa, nó suốt ngày hun hít nhau còn chả thèm bay theo mình nữa. Hối hận rùi...
chắc chắn rùi), nuôi 1 con thì nó sẽ chỉ có mình làm bạn, chỉ biết đến mình. còn bạn nuôi 2 con thì chúng nó có bạn để chơi cùng nên tình cảm cho mình cũng ít đi nhìu
![]()