nhóm "Các loài chim săn mồi" ít thành viên tham gia quá - đếm chắc chỉ đc hơn 10 người...mà lại lập nhiều topic quá - nhiều khi mình phân vân ko biết post bài chỗ nào thì hợp lý và đc anh em theo dõi để nhận đc những ý kiến giúp đỡ - sao mình ko lập ra một cái topic chỉ để anh em vào đó 8 - chém gió - giao lưu - nói chuyện chơi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau....còn khi nào có một chuyên đề gì mới và quan trọng thì hãy lập topic riêng để post để làm tài liệu cho các bạn mới chơi tìm hiểu...thắc mắc...chứ cứ có chuyện gì cũng lập topic mới riết rồi nó quá trời topic...và nó như một ma trận đối với những người mới tham gia diễn đàn như mình...[chỉ là ý kiến cá nhân và phát biểu suy nghĩ

]
Tối qua sau khi nhắn tin cho bạn Beeline nói chuyện một hồi quyết tâm sáng nay đi mua vitamin cho nó...ác cái là tìm ko thấy cái tiệm thú y nào hết - nên vào đại một tiệm chim và mô tả bệnh như vậy...người ta bán cho mình một cái bịch chứa bột màu vàng - nói là về pha với nước và nhỏ vào chỗ loét...đó là vitamin và thuốc trị nấm miệng cho gà...mình mang về dùng thử....khi dùng vũ lực banh miệng con chim ra thì thấy cục loét mày vàng đã biến mất - chỉ để lại một vết xước nhỏ nơi miệng - nhìn con chim khỏe mạnh bình thường...có thể cơ thể con chim đã tạo đc kháng sinh để tự chữa bệnh lở miệng cho mình...vậy theo cách pác mình có nên bôi thuốc cho nó ko??? Trước h con chim của mình chưa hề có giấu hiệu bỏ ăn và nó ăn ngày càng nhiều....
Thấy em nó mất cục loét màu vàng nên vui quá mang máy ảnh ra chụp cho em nó tấm hình ^^