Mới chộp được 1 e ở ngoài đường, bay sà vào người mình, thế là bắt lun. nhưng có điều bỏ vào lồng thì tháy mình huýt sáo thì há miệng ra, nhưng lại gần thì búng lộn người ra phía sau ( giống CR7 nhảy santo) vậy. Vậy ace nào có kinh nghiệm vì sao nó hay như vậy ko???? nhìn cũng có vẻ được 3-4 mùa rùi... cu cậu cứng cáp lắm... mỏ dài lông đen mượt......)
Ðề: chòe than cứ há miệng Chim này nuôi đút bị sổng đấy, nó nghiêng ng ra chẳng qua là ko thích bị bạn đụng vào ng thôi chứ nếu bị lộn thì đứng 1 mình nó cũng lộn>-
Ðề: chòe than cứ há miệng chả biết như thế nào, vô cám vô châu chấu nhưng đứng gần thì nhảy loạn xạ...... có điều hay là k đâm đầu vào lồng chảy máu như con trước đây mình nuôi....