Mình có mua 1 con lửa bổi tướng tá rất ok, nhưng mắt lồi, nhiều người nói mắt lồi rất khó thuần nhưng thuần dc thì chơi tốt nên mình mua thử. Đúng là nó nhát thật, lúc đầu mình cho ăn uống no đủ, áo lồng mở từ từ, treo nơi nhiều người qua lại, khoảng 2 tháng nó vẫn nhảy như điên. Thế là đành chuyển sang cách khác.
Mình mua lưới về bao lồng lại, chừa cửa thôi, để chim có nhảy cũng đỡ bị toác đầu, nó bị đau sẽ càng nhát. bao lưới xong thì lấy áo trùm lại, để hở ít ít, treo nơi yên tĩnh ít người qua lại, cho nước uống. Nếu đã vào cám rồi thì ko cho thức ăn j hết, 1 ngày cho 4 bữa: sáng 1 thìa sâu, hũ sâu để dưới sàn ngay cửa lồng (vì thò tay vào sâu quá chim sẽ hoảng), trưa đút vào khoảng 4 5 con dế hay cào cào, 3 giờ thêm 1 thìa sâu, chiều trước khi cho chim đi ngủ nhét vào 5 6 con dế, cho thức ăn xong thì đứng gần đó 1 lúc nhìn nó ăn. Nước 4 5 ngày nếu thấy gần hết mới thay, miếng lót phân cũng hơn 1 tuần mới thay 1 lần. Đến giờ là gần 7 tháng rồi, nó đã chịu đứng lồng, mình đưa dế đến gần không nhảy nữa, nói chung là có tiến bộ