ace cho mình hỏi , e ngực hồng mình hiện nay đang trong thời kỳ tập bay , khoảng 2 ngày gần đây thì e nó bắt đầu lười ăn , ăn rất ít , đút bột gạo sữa hok thèm ăn , đút chuối ăn cũng hok thèm ăn luôn ( bt rất thích ăn chuối ) . Mình nghe nói trong thời gian tập bay thì lười ăn , vậy làm cách nào cho e nó có đù dinh dưỡng . Thời gian này sẽ kéo dài trong bao lâu . Do e của mình thì hiện tại vẫn chưa tự ăn dc , bỏ chuối vô cạp cạp dc chút xíu , bỏ gạo ngâm nước cho mềm thì cũng cắn xong bỏ , hok ăn ji . Vậy mình nên cho nó ăn loại thức ăn ji ? Mọi người chia sẻ kinh nghiệm nhé , thanks all
Ðề: cho mình hỏi chút nó k ăn thì mình fai ép nó ăn pha bột rùi banh miệng ra bơm thẳng vào trong diều luôn
Ðề: cho mình hỏi chút chuẩn bị cắt cánh đi nha b k khéo lại buồn , như a Hồng nói b mua đoạn ống nhỏ dẻo gắng vào xilanh bơm thẳng vào bầu diều e ấy
Ðề: cho mình hỏi chút cám ơn ace , mình đã cắt cánh rồi ! giai đoạn này thường kéo dài trong bao lâu nhỉ , 1 tháng ko ?
Ðề: cho mình hỏi chút nếu chuyên nghiệp thì họ sẽ dùng thêm 1 đoạn cao su nữa vẹt nuốt đoạn cao su đến tận diều và bớm cứ bơm thức ăn vào tận diều đến khi no thì thôi mà thức ăn không qua khứu giác nữa nên con vẹt cũng chả có cảm giác chán ăn
Ðề: cho mình hỏi chút Bạn cứ cho ăn bắp ngô bào ra lấy hạt,bao giờ thấy vẹt nhằn được là nó đã biết ăn. Theo như lý thuyết thiên nhiên thì những cá thể biết ăn là tự lập.Đừng sợ chim gầy, cứ rút ngắn bữa ăn và cho ăn ít dần.Đừng sợ chim đói.Chính cái đói là cách rèn luyện cho chim tự lập. Chim nhà mình bây giờ 1 ngày cho ăn 1 lần.Đói là tự phải ăn.Nhiều khi nhìn nó như đứa trẻ con khóc.Kệ nó.Ngã rồi mới thấy đau.Đau mới biết mình phải làm gì.
Ðề: cho mình hỏi chút Em cứ tưởng Bác đang truyền Bí kiếp nuôi hổ con mà vẫn giữ tính hoang dã chứ =))
Ðề: cho mình hỏi chút Chẳng có bài viết cho ăn nhiều sẽ gan nhiễm mỡ còn gì =)).Ăn nhiều phải làm cái thẻ bảo hiểm nhân thọ )