Cho em hỏi em NH này là trống hay mái vậy và được mấy tháng tuổi rồi ?em đã rước em nó 4 tuần rồi

tiluxubu

Thành viên Mới
Tham gia
25 Tháng tư 2014
Bài viết
13
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Các anh thông cảm em không được post hình vì chưa đủ 5 bài
Xem thông wa link giúp em

https://www.flickr.cXX/photos/89123967@N04/14029171866/

chỗ xx sửa lại dùm em là : om

https://www.flickr.cXX/photos/89123967@N04/14052765354/

chỗ xx sửa lại dùm em là : om

cho em hỏi thêm là bây giờ chân trái em nó bị hư một móng chân em đã khử trùng bằng alcol và đã lành rồi ,không biêt móng chân có mọc lại không ? vài ngày sau em thấy chỗ nuôi có kiến em cũng đã ra tiệm thú y mua đồ về khử trùng rồi , tình hình đã thấy hết kiến.
Và mua thuốc tắm diệt rận chí luôn rồi , em nó khỏe mạnh quậy phá tưng bừng.
Nhưng bây giờ mu bàn chân không xích bị sưng không biết là do kiến cắn hay bị gì , em đã xem kỹ thì không thấy gì hết chỉ thấy sưng thôi ,em nó cứ co chân đó lên hoài , em đã bôi dầu vào chân đó vì sợ do kiến cắn nên bị sưng.
Em theo dõi phân bình thường như bác Phát chỉ dẫn.
Em để sợi xích như vậy nhưng lâu lâu em nó tập bay kinh khủng luôn một chân xích còn cơ thể cứ bay ra ngoài ,sau khi nhừng bay em nó vòng lại chỗ cũ điệu nghệ luôn , nhờ sợi xích nên em không bay xa được
Có ai co cao kiến xin chỉ giúp em với.
Cho em hỏi thêm thì khi nào train cho em nó tập nói được , em xem trên diễn đàn là khi mỏ chuyển màu đe thì train nói được ,đặc biệt em này thứ gì cũng ăn và ăn ớt như điên.
Xin cảm ơn
 
Ðề: Cho em hỏi em NH này là trống hay mái vậy và được mấy tháng tuổi rồi ?em đã rước em nó 4 tuần rồi

rồi có 1 ngày, nhờ sợi xích mà em nó đi luôn cái chân còn lại
 
cắt cánh rồi thả rông tốt hơn xích nó lại đó bạn
con chim minh xích lâu rồi gio cát cánh thả ra no vui hon
 
Ðề: Cho em hỏi em NH này là trống hay mái vậy và được mấy tháng tuổi rồi ?em đã rước em nó 4 tuần rồi

bạn thấy xít ra và cắt canh cho chim đi bạn sẽ hay hơn còn về cắt cánh bạn kiếm trên mạng hướng dẫn cắt cánh vẹt có video đó bạn
cắt 6 cánh từ ngoài đếm vô sau khi cắt cánh xong bỏ vô lồng khi nào rãnh thả nó ra đi trong nhà chơi cho vui
 
mình đã cắt cánh rồi đó chứ , nhưng mình thấy bỏ trong lồng sẽ khó gần gũi hơn là để bên ngoài , để bên ngoài lâu lâu về lại đụng chạm em nó , nó sẽ dễ gần mình hơn và ít nhát người .Cam ơn các bạn đã chia sẻ , nhưng không biết khi nào mỏ em nó mới chuyển đen để tập nói , hiện giờ nó chỉ nói rí rí trong miệng , theo các sách mình đọc là nó bắt đầu nói tiêng rừng
 
Ðề: Cho em hỏi em NH này là trống hay mái vậy và được mấy tháng tuổi rồi ?em đã rước em nó 4 tuần rồi

bỏ trong lồng rồi tập cho em nó quen đòi ra đi long nhong hay hơn,em xích của tôi toàn bỏ trong lồng đến tối về gặp tôi lại đòi ra thế là mở lồng em nó tự đứng lên tay đưa ra bỏ xuống em nó đi lòng vòng rồi lại lên tay cho tôi vuốt ve nó còn xích nó dữ quá lại là đòi cắn không vuốt ve được hehehe
 
Bên trên