Trời về chiều chuẩn bị đổ cơn mưa lớn thì nghe tiếng chim kêu ngoài sân. Em chạy ra thấy có 1 con khuyên bám vanh lồng chim nhà tranh ăn chuối. Em chạy ra thấy nó không bay mất mà vẫn bám vanh lồng. Em sách lồng vào trong nhà mà nó vẫn bám vanh ăn chuối bình thường mới khiếp. Vào nhà, đóng cửa em tóm được nó đưa lên xem thấy chân khô có vẩy trắng rồi. Thả em nó vào lồng, lấy tí cám thấy ăn luôn. Chắc chim nhà ai xổngQuay cái clip nhờ các bác xem hộ trống hay mái. Theo em thì là mái, người tròn ùng ục, cái đuôi cũng ngắn, đúng chuẩn bộ ngũ đoản ) Clip đây mời anh em thị dâm http://www.youtube.com/watch?v=-Ogoiu8LjDg&feature=youtu.be Cám ơn đã đọc bài!
Ðề: Chim sa vào nhà đúng ngày mùng 1 ) hay quá đi chim vào nhà ngay ngày hôm nay ) đất lành chim đậu bác ơi )
Ðề: Chim sa vào nhà đúng ngày mùng 1 Hee,Đất lành chim đậu....Đất không lành đất nhậu chim luôn Nếu đã xác định là mái thì nên thả cho em nó về tự nhiên sinh sản đê bác ơi.
Ðề: Chim sa vào nhà đúng ngày mùng 1 Em mới chơi nên không biết là trống hay mái nên mới đưa lên đây để anh em đánh giá giúp. Ai biết trống hay mái thông báo em 1 tiếng
Ðề: Chim sa vào nhà đúng ngày mùng 1 Lộc rồi, đang cần e mái thuộc thả avi mà ko bay vào nhà mình
Ðề: Chim sa vào nhà đúng ngày mùng 1 Mẹ nó thả nó đi mà nó chẳng đi, cứ quanh quẩn trong nhà rồi lại bay vào lồng mới chết chứ