em có con than non nuôi đc 5 tháng.Ngày nào cũng thả ra đi chơi lại way về.HUm nay em thả ra thì em mái bổi huýt lên 1 cái,em ấy sung cắm đầu bay.TƯỡng way về ai ngờ đi lun tới h` chưa về (
Ðề: chia bùn cùng em với chắc giờ này nó ra thuận kiếu rồi,hoặc vào cội phú thọ và cầu tre,bak đi tìm xem
Ðề: chia bùn cùng em với Chim của bác đi theo tiếng gọi tình yêu là đúng rùi còn gì nữa. Chúc phúc cho đôi trẻ đi ae
Ðề: chia bùn cùng em với con chim mái em nuôi để thúc trống chứ có đi đâu ạ.Nó đi mấy lần đều way về ko hỉu s lần này đi tịt.
Ðề: chia bùn cùng em với em nói cái này chắc các bác ko tin.Mấy ngày trước em nó thấy em cứ đòi tới làm trầy mỏ.Mấy ngày s chỗ đó mọc lông ống ra mấy cộng mày trắng làm em mừng wa' trời h` nó đã đi
Ðề: chia bùn cùng em với Hehe, thế thì nói làm gì nữa. Thui đừng buồn bạn ơi, vụ sau biết đâu nó mang về theo mấy con non nữa thì sao. Lúc đó lại quá sướng nhể. Nghĩ mà đã thích ùi
Ðề: chia bùn cùng em với Ban vui tinh that,nuoi chim ma tha nhu ga the ko di thi hoi phi,co khi no nam tren thot roi.....