các bác mừng với em nhé ,em ccl nhà em mới sổ lồng hôm 30-4 vừa rối đến trưa nay 2-5 em nó luẩn quẩn quanh nhà bị anh hàng xóm bẫy được đem trả mừng vãi ,nhưng mấy ngày đói nom em nó xơ xác sót hết cả ruột mình phải bồi dưỡng gấp cho em nó ít dế ,theo các bác bồi dưỡng j là tốt nhất.thanks các bác nhìu
Ðề: châu về hợp phố thank bác em về tẩm bổ ngay ít dế giờ em nó đã cất giọng mấy câu rồi tuy ngắn ngủi nhưng thấy mừng
Ðề: châu về hợp phố chuc mung bác nó trở vê được là mừng rồi cố gắng chăm cho em nó lại sức . không như mình em nó đi luôn không một lần nhìn thấy nữa