Hix ...chưa bao giờ vừa bùn mà vừa trách mình như bây giờ .. chuyện là như vậy ..nhà em có con lửa nuôi được 3 mùa ..hót hét ,đánh đuôi dữ lắm ..thế là một hôm cho chim tắm ,tắm xong cho em nó qua lồng ,ngồi nhìn em nó thấy thích ơi là thích ,rồi em lấy dế cho nó ăn ,mọi hôm em nó thấy dế cứ như là người đi đường thấy tiền của ai rớt đấy ,nhảy xuống an ngay ..thế là em mới thử mở cửa lồng xem em nó bay ra rồi có bay vô không ..lần đầu thì nó nhảy ra ăn dế rồi nhãy vồ liền thấy thích ơi là thích ...thế là mình lại làm tiếp và không ai ngờ no nhảy ra ăn dế đúng lúc con em mình ở đâu chạy tới làm em nó giật mình ...thế là em nó .....hixhix cứ thẵng cánh cò bay đi luôn mình chạy theo em nó đang hoảng lại càng hoảng nữa ..kết cục mất môt con chim hay ...bùn ơi là bùn. đúng là chẳng có cái dại nào giống cái dại nào
Ðề: chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào .....huhuhu chết 2 sao bác liều thế .e cũng thấy tiếc thay cho bác . chia buồn với bác nhé . e cũng rất gét ai cứ huỳnh huỵch làm chim sợ
Ðề: chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào .....huhuhu chia buồn cùng chủ chim.hôm qua mình cũng vừa chia tay em lửa 2 mùa (
Ðề: chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào .....huhuhu Tát tiếc gì em mình nó nhỏ nó biết gì ? Người lớn còn thế nữa là , có trách thì trách mình thôi . )
Ðề: chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào .....huhuhu Tự tát vào mặt mình thôi. Có mấy xu bạc mà bác tát cả con em mình.
Ðề: chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào .....huhuhu thì tự trách minh thôi ..chứ bít trách ai ...nhưng chỉ bùn là chim nó bay luon chứ không bay vong vòng ở gần nhà mình ...đến bây giờ ngồi đây viết bài này còn tiếc ơi là tiếc ...không tiếc tiền chỉ tiếc công mình nuôi thôi
Ðề: chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào .....huhuhu Thôi bác ạ coi như mình với e nó hết duyên! Chúc e nó may mắn và hạnh phúc đi bác!)
Ðề: chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào .....huhuhu không bít nói gì. chia bùn cùng bác thôi....................
Ðề: chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào .....huhuhu Làm con khác thôi bạn ơi........................