Sáng Nay Em Đi Làm Về . thì thấy con chào mào của em nằm ở đáy lồng ... chẳng biết nguyên nhân sao lại ra đi như thế . con chào mào vừa rồi là con thứ 3 em nuôi và tự dưng lăn ra chết . chắc số em ko nuôi đc chào mào ... buồn đời ra tiệm bán chim gần nhà ngồi chơi . ai dè vừa ra thì thấy ông chủ quán đút cám cho chòe than và chòe lửa non . em ngồi xem 1 lúc thấy hay hay . làm luôn 2 con chòe than non về nuôi đút. 300k 2 chú nhìn hay lắm . các bác chỉ dạy em thêm về nuôi chòe than non với ạ .
Ðề: Chán Đời Quá Các Bác À de? y cac em no keu la phai cho an ngay. tron cam vs nuoc. luc cho an ban nen lay can" cham vao 1 coc nuoc de? em no khoi bi khat
Ðề: Chán Đời Quá Các Bác À vâng ạ . em chộn cám ba vì vs nước đc ko bác . nhà có con chòe lửa hót cả ngày có sợ chòe than non học giọng chòe lửa ko bác . hjc
Ðề: Chán Đời Quá Các Bác À Ba vì chộn nước cho ăn + thêm cào cào, dế nhé. cho ăn cám không chim yếu lắm. ăn thêm cào cào dế chim nhanh lớn, khỏe, cứng chim bạn ạ. Mình cũng đang nuôi 2 con than non. Lửa thì dễ thuần lắm nên nuôi mộc để giọng hay hơn
Ðề: Chán Đời Quá Các Bác À học được nhiều giọng thì càng tốt chứ sao .. nói thật chứ nếu bác chăm đến tèo 3 con chào mào rồi thì bác chăm 2 con này cẩn thận tí nhé nói chung là cứ cám 3 vì pha mềm cho ăn chống đói là cũng lớn ầm ầm rồi .. làm ít sâu gạo bỏ mồm nữa là ô kê !
Ðề: Chán Đời Quá Các Bác À Đồng ý với phương pháp chăm sóc than non của bác! Bác chủ pic cứ theo ý kiến bác này là ok
Ðề: Chán Đời Quá Các Bác À vầng. em có mua thêm dế cho 2 con chòe non ăn bác ạ .còn 3 chú chào mào kia thì sáng em chuẩn bị đi làm em cho tắm thay cám nước hoa quả đầy đủ . em ko hiểu nguyên nhân gì mà chết đc . cứ xù lông lên xong bỏ ăn rồi là die... <------ Bổ sung bài viết -------> cảm ơn 2 bác đã tham gia góp ý giúp em ... 2 hôm nay thấy 2 chú chòe non đã mò ra cầu đứng và rỉa lông bác ạ . em bê cả lên chỗ làm chăm cho chắc. chứ ở nhà vợ lại ko biết chăm