Sáng nay đem em CCL ra sân để chuẩn bị cho ăn, thay nước, khi đó mình mới hé áo lồng chứ chưa mở hẳn, quay vào lấy hộp sâu thì ở đâu 1 chú mèo đen thui lao đến chụp cái lồng...hết hồn vứt luôn hộp sâu.^
^
Sau đó kiểm tra lại thì thấy chú CCL bị rụng mất 1 cọng lông đuôi dài. Buồn ghê. Các bác cho hỏi CCL bị rụng như vậy có mọc lại được không hay phải đến mùa thay lông mới mọc lại. Hiện giờ em chỉ hé áo lồng cho chú bớt hoảng.
Sau đó kiểm tra lại thì thấy chú CCL bị rụng mất 1 cọng lông đuôi dài. Buồn ghê. Các bác cho hỏi CCL bị rụng như vậy có mọc lại được không hay phải đến mùa thay lông mới mọc lại. Hiện giờ em chỉ hé áo lồng cho chú bớt hoảng.