sáng nay đem lồng chim ra ngoài treo thì thấy nó ko hót đứng xem 1 hồi thì nghe no líu nhỏ nhỏ nhưng mà tiếng nge kì kì.em lấy vô coi thì nó nhảy 1 chút rồi nó thở khịt khịt khè khè như người bị nget mủi vậy, sang giờ em để ý thì thấy nó đứng trong lồng khít khít như hỉ mủi vậy.các a các bac nao bit nó bị gì ko,giúp dùm e nha.để e trị cho nó nha.cám ơn nhiu lắm ah,con than này là cả 1 tình yêu của em đó.em nuôi từ hồi còn đút ăn tới giờ.giờ nó bị vậy ma bùn quá,
Ðề: cấp cứu con than nhà em dùm các anh ơi.gấp lắm ạh bạn chữa bằng tỏi thử xem. lấy 1 tép tỏi giã nhuyễn, đổ 1 ít trà nóng vào, chờ nguội, pha thêm nước sôi cho loãng rồi cho vào cóng nước cho chim uống, + cho thêm vài tép tỏi xuống bố lồng, trùm áo, treo nơi kín gió
Ðề: cấp cứu con than nhà em dùm các anh ơi.gấp lắm ạh chim 1 là vận động nhiều nên đôi khi bi như thế bạn bỏ sung sâu+dế 1 bữa là khỏe(nhớ treo nơi yên tĩnh.cũng có thể chim bị cảm.bạn có thể cho uống nước đường+uống nước tỏi như bạn kia nói.còn nếu muốn tốt thì nên mua Nanoflocin ch em nó uống sẽ khỏi thoi
Ðề: cấp cứu con than nhà em dùm các anh ơi.gấp lắm ạh nó bị ho lao rồi, chuyển viện gấp, bv lao phạm ngọc thạch hcm chữa lao đó) vô tiệm thú y mua thuốc đi
Ðề: cấp cứu con than nhà em dùm các anh ơi.gấp lắm ạh bạn bắt con dán đất cho em nó ăn vài hôm là khỏi dán đất rất tốt cho chim bệnh
Ðề: cấp cứu con than nhà em dùm các anh ơi.gấp lắm ạh Trùm lông- trên áo lông bôi chút dầu gió cho nó- rồi thì cho uống nước đường - để nơi yên tĩnh cão đã.
Ðề: cấp cứu con than nhà em dùm các anh ơi.gấp lắm ạh cảm ơn các bác nhìu lắm ah.để em dùng cách của whitelion xem sao.mà trà nào cũng được hả anh. <------ Bổ sung bài viết -------> dán đất thì cho ăn sao vậy anh.ăn nhiều có được ko,để em đi xin cho nó ăn nữa