èo, vậy bác phải xem lại cách bác tiếp cận với nó rồi, những con chim hung dữ như vậy thì thường phải để lồng thấp hơn tầm mắt, để nó phải ngước nhìn mình

), nói đùa chứ nhiều diễn đàn vẹt người ta cũng khuyên thế, những con vẹt dữ thì phải để lồng thấp, vẹt nhát thì treo cao lên. Xong rồi bác bỏ đói nó xem sao, nó kêu la mặc kệ nó, khi nào bác có thời gian thì cầm từng hột kê, hay bắp đút nó ăn, dùng que, hay tay đưa vào cho nó ăn, nếu nó xù lông, khè khè đòi cắn thì rút ra không cho nó ăn, chỉ khi nào nó đứng im hoặc không vểnh cái mào đầu lên chuẩn bị tấn công thì bác mới đưa cho nó ăn và khen nó một câu "giỏi lắm". Rồi từ từ bác đưa tay mình vào lồng, nếu nó cắn thì rút tay ra và không cho nó ăn cứ thế mà làm thôi, nó dữ cách mấy mà đói thì cũng phải chịu phép, bác cần kiên nhẫn nha, khoăng 1,2 thang là em nó sẽ ngoan hiền, đừng bao giờ nghe vẹt la hét mà bác làm điều nó muôn, như vậy sẽ càng tạo thêm tật xấu cho nó, nó nghĩ rằng khi nó la hét ầm ĩ như vậy nó sẽ có được cái nó muôn, tuyệt đối không cho no ăn khi nó la hét, cứ mặc kệ nó, bác bỏ đi chỗ khác, hoặc treo lồng vào phòng nào không có người, chúc bác sớm thành công với em vẹt này nhá.
Ps: con này lắm mồm mà hung dữ vậy chắc là đực quá, những con lắm mồm như vậy thường khả năng nói hay huýt sáo rất cao, cố lên nhé bác@-)