Chào các bác!
Tình hình là em mới sắm 1 em vẹt ta (Nghe chủ quán nói vậy vì mình chưa chơi bao giờ)
Em vẹt của em em nhìn rất giống vẹt ngực hồng, chủ quán bảo 4 tháng rồi. em mua từ hôm chủ nhật, em nó về 1 ngày đầu còn chịu nhằn thóc 1 tẹo nhưng sau đó không chịu ăn, cứ ủ rũ, phân thì nát, giờ đc 4 ngày rồi mà em ý ăn mãi ko hết 1 tẹo thóc + hướng dương ngọt.
Giờ em ý gầy lắm các bác, nhìn thương quá, 2 ngày nay em phải xin làm về sớm để chăm em ý.
Em cho em ý ăn bột Delac gì gì đó của trẻ em, em pha với nước nóng rồi dùng xilanh bơm cho em ý nhưng em ý cứ cắn, nhăm nhăm 1 teọ rồi ko chịu mở mỏ ra. Nhìn thương quá.
Ức em ý giờ gầy dơ xương, các bác có cách nào chữa trị chỉ dẫn em cái.
Thanks các bác nhiều nhiều.
Tình hình là em mới sắm 1 em vẹt ta (Nghe chủ quán nói vậy vì mình chưa chơi bao giờ)
Em vẹt của em em nhìn rất giống vẹt ngực hồng, chủ quán bảo 4 tháng rồi. em mua từ hôm chủ nhật, em nó về 1 ngày đầu còn chịu nhằn thóc 1 tẹo nhưng sau đó không chịu ăn, cứ ủ rũ, phân thì nát, giờ đc 4 ngày rồi mà em ý ăn mãi ko hết 1 tẹo thóc + hướng dương ngọt.
Giờ em ý gầy lắm các bác, nhìn thương quá, 2 ngày nay em phải xin làm về sớm để chăm em ý.
Em cho em ý ăn bột Delac gì gì đó của trẻ em, em pha với nước nóng rồi dùng xilanh bơm cho em ý nhưng em ý cứ cắn, nhăm nhăm 1 teọ rồi ko chịu mở mỏ ra. Nhìn thương quá.
Ức em ý giờ gầy dơ xương, các bác có cách nào chữa trị chỉ dẫn em cái.
Thanks các bác nhiều nhiều.