các bác cứu em nó

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi thuongdiem, 9/11/11.

  1. thuongdiem

    thuongdiem Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/7/11
    Bài viết:
    242
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    mấy hôm nay nhiệt độ ngoài bắc có vẻ hơi lạnh, gió mạnh...hôm qua em lúc sáng em cho con chim ra hiên tầng 3 mải đi có việc tối về cất vào thấy em nó cứ ngáp ạ...từ tối qua đến giờ vấn thế. chim vẫn ăn uống bình thường nhưng có vẻ yếu bác nào biết giúp em với ạ
     

  2. hoanganh3004

    hoanganh3004 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    28/7/11
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Việt Trì - Phú Thọ
    Ðề: các bác cứu em nó

    Xức ít dầu gió vào áo lồng cho nó bạn nhé
     
  3. thuongdiem

    thuongdiem Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/7/11
    Bài viết:
    242
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: các bác cứu em nó

    vâng ạ nó cứ ngáp bác ạ...em đang định cho uống nước tỏi được không ạ
     
  4. thuongdiem

    thuongdiem Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/7/11
    Bài viết:
    242
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: các bác cứu em nó

    bác nào giúp em với
     
  5. vnn1234

    vnn1234 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    7/11/10
    Bài viết:
    319
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: các bác cứu em nó

    bác lấy tỏi đập dập ra rồi để dưới bố lồng á.trùm kín áo lại.trời lạnh nhiều gió mà bác lại để ngoài hiên tầng 3 thì bó tay rồi.chúc chym bác mau khỏe.
     
  6. hoamivt

    hoamivt Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    7/5/11
    Bài viết:
    38
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: các bác cứu em nó

    bác cứ xức dầu gió xung quanh áo lồng và 1 ít ở đáy lồng rồi trùm kín cho e nó nghi ngơi.nhớ cham7 sóc e no kỹ là sẽ sống thôi.nên nhớ e nó khỏe trở lại thì vẫn trùm áo lồng vài ngày nhe
     
  7. hoanganh3004

    hoanganh3004 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    28/7/11
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nơi ở:
    Việt Trì - Phú Thọ
    Ðề: các bác cứu em nó

    Cho dầu gió vào vẫn ngáp ngáp à. Thế chuẩn bị hành tỏi dần đi :D . Đừng cho uống nước tỏi mà cho ngửi thôi cũng được vì nếu uống vào ảnh hưởng đến đường ruột của chim
     
  8. lamtac_1989

    lamtac_1989 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    29/6/11
    Bài viết:
    0
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: các bác cứu em nó

    chia buồn với bạn nhé.chim mình cũng bị thế.cũng đã làm mấy cách như ae hướng dẫn.sau 2 ngày em nó về với cát bụi
     
  9. CMĐN

    CMĐN Thành Viên

    Tham gia ngày:
    20/11/10
    Bài viết:
    64
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: các bác cứu em nó

    để chim vào chỗ nào ấm nhất đi bác rồi thực hiện mấy cách trên sau.
     
  10. vnn1234

    vnn1234 Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    7/11/10
    Bài viết:
    319
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: các bác cứu em nó

    lý thuyết là thế,còn hên xui nữa có em sống có em trở về với cát bụi.chúc chym bác vào TH1.
     
  11. dinhthongdhv

    dinhthongdhv Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    11/12/10
    Bài viết:
    59
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: các bác cứu em nó

    các bậc tiền bối không biết nuôi chim thế nào chứ các bác phải rèn luyện cho em nó sức chịu đựng như nó ở ngoài thiên nhiên ấy. phải cho nó chịu lạnh,chịu nóng 1 chút. mỗi ngày 1 nhiều hơn và rồi sức đề kháng em nó sẽ tốt hơn.chim mình toàn để ngoài trời. Treo dưới cây trong vườn không áo lồng. Đó là cảnh mà em nó sống ngoài thiên nhiên vẫn sống. Chúc chủ thớt chim sớm khoẻ. Chữa cho chim cũng may rủi.
     
  12. doitoancuibap

    doitoancuibap Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    6/4/13
    Bài viết:
    21
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: các bác cứu em nó

    phải ju ấm cho e nó trước đã bạn ah,cho e nó ăn đò tươi nhiều hơn,dế cào cào
    <------ Bổ sung bài viết ------->
    bạn dinhthongdhv noi bất hợp lí wa1,cái đó là bạn hại chim chứ đâu phải chơi chim,1 thằng bay nhảy nhìu và 1 thằng trong tù thì sức đề kháng thằng nào hơn,đả chơi chim thì phải có cái tâm
     

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé