Hôm qua và hôm nay là ngày gì mà sao bây giờ mình chỉ muốn ... Chuyện tình cảm chưa xong - mệt mỏi lắm rồi vậy mà vừa rồi dắt xe ra vô tình cán ngang đuôi cock làm rụng đuôi nó rồi, nó rất sợ, mình thì tim đâp phình phịch và cứ bị đai ngiến vì làm cock đau
Ðề: Bão táp ập tới Có gan mình cũng ko làm vậy, nó đâu có tội gì, nó còn làm mình vui nữa mà Mình vô ý nhưng ác quá, tội nó gi đâu
Ðề: Bão táp ập tới Hj cho a và a cho lại con khác e ok liền ok thks e nha e đang cố gắng chuộc lỗi cho e nó Nó cũng có chịu ăn nên cũng mừng, mà e nó bây giờ trụi lũi đuôi nên phải ủ như con non vậy vì sợ nó lạnh, " con người ác quá fai ko cock "