Bản hòa tấu Chòe Đất

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi chuongmfvn, 4/5/12.

  1. chuongmfvn

    chuongmfvn Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    18/3/11
    Bài viết:
    18
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Social Work
    [YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=qmceevqVWjA[/YOUTB]

    Càng trải nghiệm cuộc sống nhiều, con người càng phải đối diện với nhiều tình huống nan giải, mà khi đó, họ phải đưa ra nhiều lựa chọn khó khăn. Những lựa chọn này không còn dễ dàng rạch ròi đâu là đúng hoặc là sai, là trắng hay là đen nữa. Họ phải đưa ra những lựa chọn mà họ tin là tốt nhất trong hoàn cảnh đó, dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như niềm tin, giá trị sống, kiến thức, kinh nghiệm,... Trong nhiều trường hợp, chỉ có bản thân họ mới biết mình nên lựa chọn như thế nào, bởi chỉ có họ mới biết mình cần gì, và mong muốn gì?

    Đáng tiếc là không một lựa chọn nào hoàn hảo, bất kỳ lựa chọn nào cũng có mặt được mặt mất. Thậm chí có nhiều lựa chọn chỉ đến khi thành hiện thực mới biết được hệ quả như thế nào, nhất là những lựa chọn liên quan đến con người, chứ không thể nào phán đoán trước được. Nó đòi hỏi cả một sự dũng cảm.

    Vì lý do đó, một khi họ đã cân nhắc, suy nghĩ và đưa ra một lựa chọn như trên, cho dù lựa chọn đó không phải ai cũng có thể hiểu được, điều họ thật sự cần ở những người yêu thương họ là sự ủng hộ và chấp nhận vô điều kiện, không phán xét hay bình phẩm, cùng giúp họ đối mặt với những mặt "mất" của lựa chọn. Bởi lẽ một điều quan trọng hơn bất kỳ điều gì, là chính họ, chứ không phải ai khác, sẽ phải sống với hệ quả của lựa chọn đó, đôi khi là suốt cả cuộc đời.

    Nguyễn Bảo
     

    Last edited by a moderator: 4/5/12

Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé