Chẳng biết có việc j nhưng thành viên trong diễn đàn lại nói mình bị tai nạn giao thông. Cuộc sống mong mọi người tốt đẹp mà lại nói nhau như thế? Từ trước đến giờ mình chẳng có va chạm và gây thù ghét với ai ở trên diễn đàn cả! Nhưng hôm nay tự nhiên lại có 1 bài viết mình bị va chạm giao thông và đã qua đời! Mình xin có 1 ý kiến như thế này! Ai cũng có cuộc sống riêng, tham gia diễn đàn là để mình vừa học hỏi vừa có những điều mình biết để mình chia sẻ với nhau về 1 thú vui chơi chim cảnh! Dạo này mình rất bận, về quê và ko có mạng để vào trang web mà anh em tin tưởng! Hôm nay thật sự mình rất buồn vì có 1 bài viết như thế về mình! Mình cảm thấy tất cả mọi thứ đúng là phù du! Mình nghĩ sống trên chimcanhvn.com là sống vì đam mê, sống vì cái thú thôi! Chứ ko nghĩ rằng có những thành phần chơi chim mà lại hiểm ác như vậy! Mình có gọi cho a ngoctuan và nói với a về việc mình vẫn đang sống như vậy mà lại có bài viết như thế! Dù sao cũng cám ơn các bạn đã đọc bài viết này! Mình chỉ hy vọng những ai chơi chim nên dưỡng tính để biết rằng cuộc sống còn nhiều điều cần làm hơn mình nghĩ! Sống như nào nó sẽ vận vào người mình và gia đình thôi! Hãy sống để ko phải hổ thẹn với bản thân mình và gia đình! Hãy sống để cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy sống vì tương lai và có ý nghĩa! Chúc mọi người khoẻ mạnh, có cuộc sống như mong muốn! Chúc mọi người có những chú chim yêu quý! Thân!
Relate Threads
Latest Threads