ae vào chia buồn

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi lynk, 26/1/13.

  1. lynk

    lynk Thành viên Mới

    Tham gia ngày:
    26/12/12
    Bài viết:
    63
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    hồi sáng nhìn trời ko mưa mang chim đi bẫy lúc 6h. Thế là em đi học khoảng 7h thì trời đổ mưa em ko về nhà cất được em nó được. gọi điện về nhà cũng ko ai nghe máy thế là em nó ở ngoài mưa từ sáng đến bây giờ mà trời vẫn mưa. Không biết sau 3 tiết học nữa em nó có sống sót được ko,giờ đây em buồn lắm vì đấy là con chim gắn bó với em rất lâu. Nếu nó mà sống sót thì có cách nào chữa đc cho em nó ko em xin cảm ơn.
     


Nếu chưa có nick trên chimcanhviet.vn thì dùng nick facebook bình luận nhé