Ae cẩn thận với chim cò nhé

Callme@

Thành Viên
Tham gia
12 Tháng mười hai 2011
Bài viết
236
Điểm tương tác
5
Điểm
18
Ae cẩn thận với chim cò nhé

Dạo này thời tiết trên cả nước khá khắc nghiệt, thay đổi nhiệt độ và độ ẩm liên tục khoảng cách chênh lệch nhiệt độ khá lớn, dẫn đến tình trạng những chú chim bị sock thời tiêt khí hậu nhiệt độ, ở cả người và vật nuôi, Chính vì vậy những chú chim yêu quý của chúng ta cũng dễ bị sock vì môi trường thời tiêt thay đổi đột ngột dễ dẫn tới bị bệnh và ra đi..., trong những ngaỳ nắng nóng mưa dông bất thường ae nên treo chim nơi thoáng mát kín gió..yên tĩnh, chế độ giờ giấc cho tắm nắng tắm nước thật phù hợp.....tháng vừa rồi rất nhiều ae nuôi chim bị mắc bệnh, đơn giản như cảm gió trúng gió, vảy mỏ, nhẹ thì xù lông xã cánh, tụt lửa, nặng thì mất giọng khàn tiếng....và ra đi....Những ngày vừa rồi số lượng rất nhiều ae chơi chim cảnh trên mọi miền gọi đt hỏi tư vấn cách cứu chữa và mua thuốc cho chim bị bệnh, cho nên Callme viết những dòng này chia sẻ với ae , nên cẩn thận với thời tiết như thế này để chăm sóc chim chu đáo hơn...


Thân mến ./.
 
Ðề: Ae cẩn thận với chim cò nhé

Thời tiết Hn dạo này khác nghiệt quá; mấy con Cm của em tụt lửa trầm trọng. Tất cả bọn chim cứ há mỏ thở suốt ngày, chỉ có gáy là ko thấy há mồm thở.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Ae cẩn thận với chim cò nhé

Hôm qua a vừa bị đứt con tào mào gần 1 năm lồng, con đó ra giọng hay , đuôi lúc nào cũng xòe, nhãng đi 2 ngày đi làm xa bận viêc quá, trưa hôm qua thấy nó cứ há mỏ thở liên tục mang ra khám bệnh thấy trong cổ nó đỏ ửng,như bị viêm đường hô hấp, đang pha thuốc cho nó chưa kịp cho uống thì thấy nó gục xuống đáy lồng luôn rồi, ra đi cực nhanh luôn....lúc nó chết xem kỹ lại thấy toàn bộ hệ hô hấp của nó bị tổn thương trầm trọng....choáng !Từ hôm đầu tháng đến giờ nhọ thế chứ, chết mất con mi a bạn gửi, xổng mất con khuyên thanh hóa líu chòe đuôi xòe, chuột xơi mất con khuyên bẫy ở Thái nguyên tháng trước, hôm qua ra đi e chào mào..
 
Ðề: Ae cẩn thận với chim cò nhé

Hôm qua a vừa bị đứt con tào mào gần 1 năm lồng, con đó ra giọng hay , đuôi lúc nào cũng xòe, nhãng đi 2 ngày đi làm xa bận viêc quá, trưa hôm qua thấy nó cứ há mỏ thở liên tục mang ra khám bệnh thấy trong cổ nó đỏ ửng,như bị viêm đường hô hấp, đang pha thuốc cho nó chưa kịp cho uống thì thấy nó gục xuống đáy lồng luôn rồi, ra đi cực nhanh luôn....lúc nó chết xem kỹ lại thấy toàn bộ hệ hô hấp của nó bị tổn thương trầm trọng....choáng !Từ hôm đầu tháng đến giờ nhọ thế chứ, chết mất con mi a bạn gửi, xổng mất con khuyên thanh hóa líu chòe đuôi xòe, chuột xơi mất con khuyên bẫy ở Thái nguyên tháng trước, hôm qua ra đi e chào mào..
Số quá đen, thôi bù lại đợt này nắng nóng bác lại làm ăn phát đạt:-|:-|:-|
 
Ðề: Ae cẩn thận với chim cò nhé

Chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình hình thời tiết hiện nay..mong muốn mọi người chăm sóc để ý chim thật tốt..để ko có sự việc đáng tiếc xẩy ra..xin hết :)))
 
Ðề: Ae cẩn thận với chim cò nhé

Thời tiết Hn dạo này khác nghiệt quá; mấy con Cm của em tụt lửa trầm trọng. Tất cả bọn chim cứ há mỏ thở suốt ngày, chỉ có gáy là ko thấy há mồm thở.
cụ BỊp ơi có gáy mái ko ;))..................
 
Ðề: Ae cẩn thận với chim cò nhé

cụ BỊp ơi có gáy mái ko ;))..................
Tớ ko định nuôi gáy mái, nhưng có thể có nhầm lẫn. Nếu cụ chọn được con mái thì tớ nhượng lại cho; gáy mái đắt hơn gáy đực :))
 
Ðề: Ae cẩn thận với chim cò nhé

Hôm trươc nóng 38 độ con khướu ở nhà tí thì lên tiên. May mà nó bị buổi tối mình ở nhà nên cấp cứu kịp. Bị cảm nghẹo cả cổ ko đứng nổi. Anh em cẩn thận thời tiết ko tội mấy chú chim yêu/
 
Ðề: Ae cẩn thận với chim cò nhé

thời tiết giao nhiệt độ thay đổi thất thường nóng quá,mình phải có chế độ đặc biệt cm tăng hoa quả mát nhiều nc mặc dù dọn lồng hơi bẩn,chòe cho ăn sâu rồng thay sâu qui ngày tăng cường 3,4 chú cào cào hoặc dế,mi thì cào cào và dế ko biết có ổn ko các bác...
 
Ðề: Ae cẩn thận với chim cò nhé

Hôm qua a vừa bị đứt con tào mào gần 1 năm lồng, con đó ra giọng hay , đuôi lúc nào cũng xòe, nhãng đi 2 ngày đi làm xa bận viêc quá, trưa hôm qua thấy nó cứ há mỏ thở liên tục mang ra khám bệnh thấy trong cổ nó đỏ ửng,như bị viêm đường hô hấp, đang pha thuốc cho nó chưa kịp cho uống thì thấy nó gục xuống đáy lồng luôn rồi, ra đi cực nhanh luôn....lúc nó chết xem kỹ lại thấy toàn bộ hệ hô hấp của nó bị tổn thương trầm trọng....choáng !Từ hôm đầu tháng đến giờ nhọ thế chứ, chết mất con mi a bạn gửi, xổng mất con khuyên thanh hóa líu chòe đuôi xòe, chuột xơi mất con khuyên bẫy ở Thái nguyên tháng trước, hôm qua ra đi e chào mào..
bác giống em.về quê giúp đám cưới ông cậu đc 2 hôm nhờ đứa em chăm hộ hôm nay lên 1 e chòe non chết cứng,khuyên cũng chết vì đói khát.....một em chòe đang ngấp ngoải....cũng tại mình,về nhìn bọn nó chết mà đau lòng quá,không tại mình chắc gì nó đã chết khổ sở nv....híc híc :( :(
 
Ðề: Ae cẩn thận với chim cò nhé

Cám ơn Bác Callme đã chia xẻ.................
 
Bên trên