Vẹt của mình có một cái tên rất hình tượng. Tên đầy đủ là Bánh Ú, hay được gọi tắc là Ú
Vẹt về nhà vào ngày 28/2/2013, lúc 17g20'. Đến nay là tròn 7 tháng đó.
Sau khi về nhà 3 tuần, chật vật với cái menu của e nó để có một thân hình hợp tên, e nó quyết định diet làm mình điên hết đầu. Sau khi nhờ sự góp ý của rất nhiều người trên diễn đàn, mình đành chịu thua e nó. Sau thời gian diet, e nó teo nhách, lông lá xù xì. Mình lại vật lộn với chiến dịch bồi bổ cho e ý. Quyết tâm đập ống heo mua Nestle cho e nó ăn. cuối cùng e ý cũng có vóc dáng của một model, và hệ lụy tiếp theo là chủ thì hết tiền vẹt thì kén ăn (tại vì ăn sang quá hóa quen). Lúc này chủ vẹt lại vật lộn với cái túi tiền để rút ra menu vừa hợp túi vừa mau mập vẹt. Và thành quả của cả tháng trời nghiên cứu là một menu tầm trung với bột Ridielac trộn với bột 5 loại đậu tỉ lệ 5:2 ngày đút nhiều lần tùy thời gian rảnh, kèm với hạt hướng dương, bắp, táo xanh Phan Rang, khế, đậu nành, đậu phộng, một vài miếng bánh snack (cái này phụ thuộc thằng nhóc e ở nhà ăn gì thì bóc lột cho vẹt ăn), một vài loại rau xanh chút chút thôi. Chuồng trại được vệ sinh hằng ngày, vẹt tắm một tuần hai lần, hai tuần thì tắm xà phòng một lần.
Vẹt nhỏ giờ đây đã lớn, to khỏe, nhưng vẫn còn được đút bột ngày hai lần sang và tối (chủ yếu là để nó thân thiện)
Sau đây là loạt ảnh show hàng e ý.
Vẹt ta đang ăn hạt lựu này
Vẹt ta tung tăng ngoài vườn
Mọi người xem xong cho mình ý kiến nha, rất mong được trao đổi thêm để vẹt ngày càng xinh tươi hơn
Vẹt về nhà vào ngày 28/2/2013, lúc 17g20'. Đến nay là tròn 7 tháng đó.
Sau khi về nhà 3 tuần, chật vật với cái menu của e nó để có một thân hình hợp tên, e nó quyết định diet làm mình điên hết đầu. Sau khi nhờ sự góp ý của rất nhiều người trên diễn đàn, mình đành chịu thua e nó. Sau thời gian diet, e nó teo nhách, lông lá xù xì. Mình lại vật lộn với chiến dịch bồi bổ cho e ý. Quyết tâm đập ống heo mua Nestle cho e nó ăn. cuối cùng e ý cũng có vóc dáng của một model, và hệ lụy tiếp theo là chủ thì hết tiền vẹt thì kén ăn (tại vì ăn sang quá hóa quen). Lúc này chủ vẹt lại vật lộn với cái túi tiền để rút ra menu vừa hợp túi vừa mau mập vẹt. Và thành quả của cả tháng trời nghiên cứu là một menu tầm trung với bột Ridielac trộn với bột 5 loại đậu tỉ lệ 5:2 ngày đút nhiều lần tùy thời gian rảnh, kèm với hạt hướng dương, bắp, táo xanh Phan Rang, khế, đậu nành, đậu phộng, một vài miếng bánh snack (cái này phụ thuộc thằng nhóc e ở nhà ăn gì thì bóc lột cho vẹt ăn), một vài loại rau xanh chút chút thôi. Chuồng trại được vệ sinh hằng ngày, vẹt tắm một tuần hai lần, hai tuần thì tắm xà phòng một lần.
Vẹt nhỏ giờ đây đã lớn, to khỏe, nhưng vẫn còn được đút bột ngày hai lần sang và tối (chủ yếu là để nó thân thiện)
Sau đây là loạt ảnh show hàng e ý.
Vẹt ta đang ăn hạt lựu này

Vẹt ta tung tăng ngoài vườn

Mọi người xem xong cho mình ý kiến nha, rất mong được trao đổi thêm để vẹt ngày càng xinh tươi hơn