1 vài thắc mắc về CCL mong anh em giúp.thank

mơ chim

Thành viên Mới
Tham gia
6 Tháng mười một 2010
Bài viết
4
Điểm tương tác
0
Điểm
1
em có một con CCL bổi nuôi cũng được 1 năm.(đã thuần)lúc mua về thì chim bị rụng đuôi nên em không biết đuôi dài hay ngắn.khi chim ra long đuôi đầy đủ thì em để ý thấy.long đuôi của chim lúc nào cũng xè ra như cánh quạt vậy đó.em cũng cho chim tâm nhưng tâm xong rồi cũng bị như vậy.em để ý thấy mấy con CCL khác long đuôi lúc cũng xếp lại nhìn rất đẹp.
vậy mấy anh cho em hỏi con CCL của em có phải ăn thiếu chất không.
có cách nào để con CCL của em nó xếp đuôi lại không.
mong mấy anh kinh nghiệm về CCL giúp em với.thanks
 
Ðề: 1 vài thắc mắc về CCL mong anh em giúp.thank

mình nghĩ lúc này chim của bạn căng lửa ấy, xòe đuôi kết duyên với chim mái ấy
 
Chú chim đang thuần bỗng trở thành sợ sệt

Kính nhờ các bác bắt bệnh và chỉ giáo cho em cách khắc phục hiện tượng thế này. Chả là em có chú CCL nuôi đã thuần, cho ăn bằng tay (chủ yếu là Dế hoặc sâu Qui), ngoài ra ăn cám do ae làm. Bỗng 2 hôm nay, không chịu mở mỏ, người đến là sợ sệt. Đêm qua 2h sáng, nhảy loạn xạ, rơi cả lông đuôi em ra kiểm tra thì không có gì lạ (nhà em k có chuột và vật nuôi khác ngoài chim). Chú chim được nuối trong điều kiện tốt, sáng ở ngoài trời có mái che, tối đưa vào trong nhà (nhưng không phủ áo lồng). Liệu có khi nào nó tự trở về với thời kì mộc không các bác? Cảm ơn các bác nhiều
 
Ðề: Chú chim đang thuần bỗng trở thành sợ sệt

Kính nhờ các bác bắt bệnh và chỉ giáo cho em cách khắc phục hiện tượng thế này. Chả là em có chú CCL nuôi đã thuần, cho ăn bằng tay (chủ yếu là Dế hoặc sâu Qui), ngoài ra ăn cám do ae làm. Bỗng 2 hôm nay, không chịu mở mỏ, người đến là sợ sệt. Đêm qua 2h sáng, nhảy loạn xạ, rơi cả lông đuôi em ra kiểm tra thì không có gì lạ (nhà em k có chuột và vật nuôi khác ngoài chim). Chú chim được nuối trong điều kiện tốt, sáng ở ngoài trời có mái che, tối đưa vào trong nhà (nhưng không phủ áo lồng). Liệu có khi nào nó tự trở về với thời kì mộc không các bác? Cảm ơn các bác nhiều
Chắc chắn là em nó bị hoảng quá rồi, còn nguyên nhân thì chỉ có bác mới tìm ra đc
 
Bên trên