04-29-2012, 08:41 AM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
Thôi dù sao e nó cũng đi rồi chia buồn cùng bác....!
Bé nhà e mấy hôm nay nó cũng đang ốm yếu.e cũng đang lo quá chưa thấy nó lon ton như mọi khi.bé nhà e chắc tầm 6,7 tuần tuổi thôi chưa mọc hết lông mà.mọi lần toàn chạy 2 chân jo nó dùng thêm cả mỏ nữa nản thật
maiveemnhe, post: 171745 Đã viết:Pé Vẹt Ozawa đã ra đi rồi các bác ạ.
Tối qua tầm 11h30 e thấy diều pé xẹp xuống có vẻ như đã tiêu gần hết lượng thức ăn từ lúc 1h. Em định cho pé uống thêm thuốc pamin nữa, nên lấy 1/5 viên trộn với thức ăn cho chó, rồi ngâm nước đút cho pé ăn.
Cho ăn ít hơn nhiều so với mọi khi chủ yếu là để đút thuốc cho pé.
Pé còn yếu và sợ bị chuột hành (nhà e cho thuê bán hàng nên nhiều chuột) nên đã đem pé cho vào nhà vệ sinh.
Sáng nay dậy phát hiện pé đã đi rồi. 2 cánh đập mắc vào 2 cạnh vuông góc của lồng chim, mỏ còn bấu lấy cành cây. Ko hiểu cái gì làm bé loạn đập cánh lên như thế. E đã đóng của nhà vệ sinh rồi, chỉ mở cửa thông gió (chuột ko thể vào được)
Thôi dù sao e nó cũng đi rồi chia buồn cùng bác....!
Bé nhà e mấy hôm nay nó cũng đang ốm yếu.e cũng đang lo quá chưa thấy nó lon ton như mọi khi.bé nhà e chắc tầm 6,7 tuần tuổi thôi chưa mọc hết lông mà.mọi lần toàn chạy 2 chân jo nó dùng thêm cả mỏ nữa nản thật

