04-13-2012, 10:45 PM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
bị phập thì bác cứ ráng cho nó phập, lấy ngón khác từ từ gỡ ra, sau đó cứ ráng chịu phập vậy vuốt đầu nó + bảo nó đứng im, dần dần em nó kô phập nữa, nếu vẫn chưa đc thì cứ sắm 1 cái gì đó khác (không phải tay mình) mỗi lần phập thì la em nó + lấy vật đó gù vào đầu nó, em nó sợ mà kô phập nữa ( mà cũng chỉ sợ cái mình lấy gõ vào đầu nó thôi). Mình nuôi 1 lúc 2em đều phập mình, làm 2 cách này đc cả, cái mình lấy gõ vào đầu em nó là sợi dây điện cứng, bây h cứ em nó chạy lung tung trong nhà hay bay laonj xạ lên lấy cái đó ra dọa là ngoan ngoãn đứng im trên tay (còn rên uh uh như sợ lắm nữa) lúc đó tha hồ vuốt ve, gãi đầu cổ
vuhoang, post: 171517 Đã viết:sao bé vẹt m dữ quá tối mìh bỏ báo vô lồng cho e nó ngủ là bị phập hoài à, giống như là bảo vệ nhà nó vậy. Không biết có cách nào làm cho e nó hiền hơn không vậy???
bị phập thì bác cứ ráng cho nó phập, lấy ngón khác từ từ gỡ ra, sau đó cứ ráng chịu phập vậy vuốt đầu nó + bảo nó đứng im, dần dần em nó kô phập nữa, nếu vẫn chưa đc thì cứ sắm 1 cái gì đó khác (không phải tay mình) mỗi lần phập thì la em nó + lấy vật đó gù vào đầu nó, em nó sợ mà kô phập nữa ( mà cũng chỉ sợ cái mình lấy gõ vào đầu nó thôi). Mình nuôi 1 lúc 2em đều phập mình, làm 2 cách này đc cả, cái mình lấy gõ vào đầu em nó là sợi dây điện cứng, bây h cứ em nó chạy lung tung trong nhà hay bay laonj xạ lên lấy cái đó ra dọa là ngoan ngoãn đứng im trên tay (còn rên uh uh như sợ lắm nữa) lúc đó tha hồ vuốt ve, gãi đầu cổ

