02-15-2012, 08:06 PM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
Ban đầu mình cũng tìm cám chó nhưng ko ra được loại pác Phát post nên mua đại bịch cám chó từ 3 tháng - 1 năm tuổi, về ngâm chờ lòi mắt nó mới mềm mềm và ngiền ra cũng mệt nữa. Cám lại có mùi ... cám nên mình hem thik lắm.
Cuối cùng chạy thêm lượt nữa ra siêu thị mua Hộp sữa bột Ngũ Cốc Và Trái Cây của Nestley cho nó ăn. Thấy cũng khá ổn...
Em nó giờ lông lá kha khá, vì bán hàng suốt nên ngày trừ 4 bữa cho ăn ra dường như không chơi được gì với em nó.. Thỉnh thoảng chạy lên thấy em nó đứng trên cây bùn hiu thấy tội quá trời luôn.
Đang chờ em nó lớn thêm tí và tự ăn thì cho em nó xuống phòng khách dưới để cho gần mình...
vinaclix, post: 171211 Đã viết:mình cũng mới đón 1 e về nè, đang muốn các bạn tư vấn vấn đề cho e nó ăn, mà e này chỉ thích rúc lòng mình ngủ thôi, cứ cho vào lòng là e nó ngủ ngon lành, hí hí ra sớm nên chọn được e bự con nhất đàn, lông lá chưa có mấy nhưng chắc con lắm
Ban đầu mình cũng tìm cám chó nhưng ko ra được loại pác Phát post nên mua đại bịch cám chó từ 3 tháng - 1 năm tuổi, về ngâm chờ lòi mắt nó mới mềm mềm và ngiền ra cũng mệt nữa. Cám lại có mùi ... cám nên mình hem thik lắm.
Cuối cùng chạy thêm lượt nữa ra siêu thị mua Hộp sữa bột Ngũ Cốc Và Trái Cây của Nestley cho nó ăn. Thấy cũng khá ổn...
Em nó giờ lông lá kha khá, vì bán hàng suốt nên ngày trừ 4 bữa cho ăn ra dường như không chơi được gì với em nó.. Thỉnh thoảng chạy lên thấy em nó đứng trên cây bùn hiu thấy tội quá trời luôn.
Đang chờ em nó lớn thêm tí và tự ăn thì cho em nó xuống phòng khách dưới để cho gần mình...

