02-24-2012, 11:34 PM
Ðề: mình đã nản rồi sao???
Mình có ý này rất hay...con diều trắng nhà mình ngoan hơn nhiều....nó ù lì...nó chỉ biết có ăn ngủ vs la hét thôi....còn con của bạn thì náo loạn...2 thằng mình đỗi zài bữa cho dung hòa lại...hehe,ghẹo bạn zậy cho zui chứ bạn chịu khó đọc mấy bài viết cũ trên nhiều web,chịu khó nhìn con chim coi nó ngứa chỗ nào thì gãi...lì thì bỏ đói...nóng thì cần có 1 bình xịt sương cho mát e nó...v....v.trước tiên cần là cần chim khỏe đã...có để yên cho nó đói r canh cho ăn thui...dần dần sẽ wen mặt chủ...đừng tha?lõng nó bay đó nha hehe...chúc bạn may mắn.mình cũng mới chơi...phương cham của mình là chi khỏe...wen mặt mình ko bay mất trước là ok
Mình có ý này rất hay...con diều trắng nhà mình ngoan hơn nhiều....nó ù lì...nó chỉ biết có ăn ngủ vs la hét thôi....còn con của bạn thì náo loạn...2 thằng mình đỗi zài bữa cho dung hòa lại...hehe,ghẹo bạn zậy cho zui chứ bạn chịu khó đọc mấy bài viết cũ trên nhiều web,chịu khó nhìn con chim coi nó ngứa chỗ nào thì gãi...lì thì bỏ đói...nóng thì cần có 1 bình xịt sương cho mát e nó...v....v.trước tiên cần là cần chim khỏe đã...có để yên cho nó đói r canh cho ăn thui...dần dần sẽ wen mặt chủ...đừng tha?lõng nó bay đó nha hehe...chúc bạn may mắn.mình cũng mới chơi...phương cham của mình là chi khỏe...wen mặt mình ko bay mất trước là ok

