02-04-2012, 11:51 PM
Ðề: mình đã nản rồi sao???
Nói cho bạn nhé theo kinh nghiệm mình chơi chim. em đó bạn nên chăm sóc cẩn thận hơn 1 chút và đừng treo ra ngoài nữa. Coi như ko có em nó bạn để vào 1 góc khuất sáng cho ăn chiều đóng áo đi ngủ thôi. theo time em nó sẽ thuần.
congtn_88, post: 161493 Đã viết:mình nuôi 1 em ưng ấn . ban đầu về nó sợ người lắm .sau 15 ngày : chăm sóc cẩn thận + giành nhiều thời gian + làm đúng những j bạn bè đi trước hướng dẫn . đến jo khi mình lại gần '' há mồm thật to + hạ thấp người xuống + thỉnh thoảng còn bay toán loạn nữa"(
Nói cho bạn nhé theo kinh nghiệm mình chơi chim. em đó bạn nên chăm sóc cẩn thận hơn 1 chút và đừng treo ra ngoài nữa. Coi như ko có em nó bạn để vào 1 góc khuất sáng cho ăn chiều đóng áo đi ngủ thôi. theo time em nó sẽ thuần.


(