12-10-2011, 03:15 PM
Ðề: Quán trà đá đạo
Cháu đồng ý kiến với bác về 1 điểm
"Người quân tử không chấp nhặt, thù dai. [SIZE="4"]Cháu làm chú chán dần cháu rồi đấy[/SIZE]." Có thể cháu vẫn còn nhỏ tuổi, chưa đủ kinh nghiệm sống hoặc 1 lý do gì đó để hiểu vế sau của chú. Với quan điểm của cháu khi đã nói chán ai đó thì dường như là lòng tin và sự tôn trọng giảm tới mức báo động. Khi bác đã cảm thấy chán 1 cái gì đó thì trong bác đã có 1 lý do để chán điều đó. Lý do để chán đó là chưa thông cảm, chưa bao dung cho lỗi lầm hay lỗi lầm đó đã vượt quá giới hạn cho phép. Theo cháu thì hãy cứ để cho họ tự suy nghĩ để thay đổi bản thân, vì chỉ có họ mới biết là họ cần gì, thay đổi những gì. Mình hãy bao dung cho họ cơ hội, để họ cảm thấy rằng còn người muốn mình tốt hơn để họ cố gắng.
Thưa bác. Cháu chưa gặp bác bao giờ, có lẽ bác là người nhiều tuổi thứ nhất thứ nhì trong 4rum, bác có lẽ cũng sấp xỉ bố cháu. Cháu viết ra những lời trên là theo suy nghĩ của cháu và cháu rất cẩn thận trong lời lẽ cũng như cấu trúc của nó. Nếu có gì ko đúng mong bác chỉ dậy thêm cho kiến thức sống của cháu thêm phong phú
Kính bác
Diabay, post: 138972 Đã viết:Cháu cần bình tĩnh và đừng làm ảnh hưởng đến nhiều người khác, làm ảnh hưởng đến CLB tốt đẹp của chúng ta.Thưa bác Diabay
Dù bất kỳ lý do gì, phạm quy vẫn là phạm quy. Không ai đánh giá cao hành động đó cả.
Cháu đã mở 5 nick. Lại có nick liên quan đến anh Tiếnmi. Cháu cần suy nghĩ chín chắn hơn.
Người quân tử không chấp nhặt, thù dai. Cháu làm chú chán dần cháu rồi đấy.
Thân.
Cháu đồng ý kiến với bác về 1 điểm
"Người quân tử không chấp nhặt, thù dai. [SIZE="4"]Cháu làm chú chán dần cháu rồi đấy[/SIZE]." Có thể cháu vẫn còn nhỏ tuổi, chưa đủ kinh nghiệm sống hoặc 1 lý do gì đó để hiểu vế sau của chú. Với quan điểm của cháu khi đã nói chán ai đó thì dường như là lòng tin và sự tôn trọng giảm tới mức báo động. Khi bác đã cảm thấy chán 1 cái gì đó thì trong bác đã có 1 lý do để chán điều đó. Lý do để chán đó là chưa thông cảm, chưa bao dung cho lỗi lầm hay lỗi lầm đó đã vượt quá giới hạn cho phép. Theo cháu thì hãy cứ để cho họ tự suy nghĩ để thay đổi bản thân, vì chỉ có họ mới biết là họ cần gì, thay đổi những gì. Mình hãy bao dung cho họ cơ hội, để họ cảm thấy rằng còn người muốn mình tốt hơn để họ cố gắng.
Thưa bác. Cháu chưa gặp bác bao giờ, có lẽ bác là người nhiều tuổi thứ nhất thứ nhì trong 4rum, bác có lẽ cũng sấp xỉ bố cháu. Cháu viết ra những lời trên là theo suy nghĩ của cháu và cháu rất cẩn thận trong lời lẽ cũng như cấu trúc của nó. Nếu có gì ko đúng mong bác chỉ dậy thêm cho kiến thức sống của cháu thêm phong phú
Kính bác

