12-10-2011, 02:55 PM
Ðề: Quán trà đá đạo
A Honda bình tĩnh tí đi. nam nhi đại trượng phu, nói 1 vài câu để người khác nhắm mắt suy ngẫm, rít hơi thuốc dài để suy tư về lời mình nói. Chỉ 1 vài lời khích bác mà nóng giận, sừng sộ mà trút ra tất cả những lời ko nên nói thì bản thân mình có khi lại trúng kế của đối phương...
E cũng nhỏ tuổi thôi bác ạ...Chỉ góp ý với A 1 chút như thế sau 1 thời gian đọc những comment of A trên 4rum này. (E ko dạy đời bác nhé, nói thế sợ bác hiểu lầm ý E).
Tiêu chí quán trà đá là ngồi uống trà tâm sự chuyện chim, chuyện đời mà. AE ngồi chung quán chia sẻ để chúng ta hoàn thiện hơn về tính cách, con người.
Bác chaomaoditdo cho E 1 ly trà gừng nha. E kết cái món đó lắm....~o)~o)~o)NÓng quá
KuKun, post: 138969 Đã viết:Bác. Đức ban ních này cháu vĩnh viễn đi với ạ. Cháu đang chửi thằng BSMAI bên mục cần bán ạ...Lý do ban ních đấy bác ạ.Xin lỗi chú cháu vuốt mặt ko nể mũi ạ. nhưng con chó đấy. cháu ghét lắm.
A Honda bình tĩnh tí đi. nam nhi đại trượng phu, nói 1 vài câu để người khác nhắm mắt suy ngẫm, rít hơi thuốc dài để suy tư về lời mình nói. Chỉ 1 vài lời khích bác mà nóng giận, sừng sộ mà trút ra tất cả những lời ko nên nói thì bản thân mình có khi lại trúng kế của đối phương...
E cũng nhỏ tuổi thôi bác ạ...Chỉ góp ý với A 1 chút như thế sau 1 thời gian đọc những comment of A trên 4rum này. (E ko dạy đời bác nhé, nói thế sợ bác hiểu lầm ý E).
Tiêu chí quán trà đá là ngồi uống trà tâm sự chuyện chim, chuyện đời mà. AE ngồi chung quán chia sẻ để chúng ta hoàn thiện hơn về tính cách, con người.
Bác chaomaoditdo cho E 1 ly trà gừng nha. E kết cái món đó lắm....~o)~o)~o)NÓng quá

