11-25-2011, 10:17 PM
Ðề: Quán trà đá đạo
yên tâm .văn hóa ẩm thực anh có đôi chút về hiểu biết..và cái khoản trà đạo và trà tàu ,,trà nhật ,,trà đài loan ..anh cũng biết đôi chút.về cách pha .cách thưong thức.nói về trà Việt thì các cụ ngày xưa thưởng thức kiểu khác ,,k như bây giờ...uống tà bình thơ...rựou tứ trà tam du hành nhị..
chè ngon xong rồi ..thuốc lào hút say quá ..giờ mới tỉnh ..đúng thuốc thái bình ,,sợi nhỏ và ẩm ...hút nặng thât,,, khéo khen chủ quán kiếm đc nhiều nguồn hàng ...
cho tôi cái kẹo vừng nào ..cục cục ...kẹo cứng quá ..ăn mà kêu như tiếng chuông vậy chủ quán ...
lại có cả kẹo lạc ..kẹo dồi của CỤ Trừơng ..phủ lí .nữa kìa...đúng sách xưa..chủ quán cầu kì thật... chả mấy chốc lại nổi tiếng hưn quán tà thơ của Cụ gì ở thanh xuân rồi...quán trà trương định nhà hoàn ngon quá .
ngọt của kẹo và nha quện vào với lạc kẹ nghệ an... thật là thú vị...làm ngụm nước chè nso thanh khiết ..ngọt mãi ở cổ họng...quán này thú vị quá


dungha1102, post: 138628 Đã viết:hix nghe sếp nói về trà mà thèm quá.
yên tâm .văn hóa ẩm thực anh có đôi chút về hiểu biết..và cái khoản trà đạo và trà tàu ,,trà nhật ,,trà đài loan ..anh cũng biết đôi chút.về cách pha .cách thưong thức.nói về trà Việt thì các cụ ngày xưa thưởng thức kiểu khác ,,k như bây giờ...uống tà bình thơ...rựou tứ trà tam du hành nhị..
chè ngon xong rồi ..thuốc lào hút say quá ..giờ mới tỉnh ..đúng thuốc thái bình ,,sợi nhỏ và ẩm ...hút nặng thât,,, khéo khen chủ quán kiếm đc nhiều nguồn hàng ...
cho tôi cái kẹo vừng nào ..cục cục ...kẹo cứng quá ..ăn mà kêu như tiếng chuông vậy chủ quán ...
lại có cả kẹo lạc ..kẹo dồi của CỤ Trừơng ..phủ lí .nữa kìa...đúng sách xưa..chủ quán cầu kì thật... chả mấy chốc lại nổi tiếng hưn quán tà thơ của Cụ gì ở thanh xuân rồi...quán trà trương định nhà hoàn ngon quá .
ngọt của kẹo và nha quện vào với lạc kẹ nghệ an... thật là thú vị...làm ngụm nước chè nso thanh khiết ..ngọt mãi ở cổ họng...quán này thú vị quá




