08-21-2011, 06:02 PM
Ðề: em ngực hồng mớiiiiiiiiiiiiiiiiii
nếu theo ý trên thì mình reply đây
đúng là rất sợ, nhất là lúc nằm trong bao giấy hay di chuyển trên đường, vì thế hay có câu " cho em nó quen nhà " tức là để em nó bình tĩnh.
time này ko nên manh động, cứ để em nó ăn uống phủ phê 3-4 bữa rồi mới làm gì thì làm
nếu theo ý trên thì mình reply đây
đúng là rất sợ, nhất là lúc nằm trong bao giấy hay di chuyển trên đường, vì thế hay có câu " cho em nó quen nhà " tức là để em nó bình tĩnh.
time này ko nên manh động, cứ để em nó ăn uống phủ phê 3-4 bữa rồi mới làm gì thì làm

